Nửa đêm đào mộ cha mẹ lấy xương cốt, biết lý do ai cũng căm phẫn

Nhận lời đề nghị làm chuyện động trời từ một doanh nhân, gã nghịch tử quyết làm chuyện trái đạo lý với chính người thân quá cố của mình.

Nghịch tử đào mộ cha mẹ lấy xương cốt (ảnh minh họa)

Nghịch tử đào mộ cha mẹ lấy xương cốt (ảnh minh họa)

Theo Daily Mail, cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông ở tỉnh Nampula, Mozambique vì cáo buộc người này khai quật thi thể của cha mẹ và một người chú với mục đích xấu.

Nghi phạm được cho là đào trộm mộ giữa đêm và lấy toàn bộ xương cốt của người thân sau khi một doanh nhân hứa sẽ trả cho nghi phạm một chiếc mô tô và hơn 300 USD tiền mặt.

"Ông ta nói với tôi rằng hãy tìm giúp ông ta xương người chết không phải do bệnh tật. Đổi lại, tôi sẽ có một chiếc mô tô. Vì thế tôi đã tới nghĩa trang và đào mộ của cha mẹ và một người chú để lấy xương cốt", BBC dẫn lời nghi phạm.

Sau khi xong việc, nghi phạm được cho là đã tới gặp doanh nhân nhưng không gặp được người này.

Một nữ phát ngôn viên cảnh sát Mozambique cho biết đây là trường hợp thứ 5 trong năm 2019 liên quan đến việc đào trộm mộ, hầu hết đều dính đến hoạt động tà giáo.

Nguồn: [Link nguồn]

Bắt kẻ đào trộm mộ lấy xương người 100 năm tuổi để làm món súp

Tên trộm đã đưa ra lý do khiến các nhà điều tra bất ngờ, sau khi ăn trộm bộ xương 100 năm tuổi và thậm chí còn đem nấu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Mail ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN