Người đàn ông mạo hiểm “bay nhảy” trên nóc tòa nhà 23 tầng

Người đàn ông chạy rồi nhảy qua các mái vòm trang trí trên nóc tòa nhà 23 tầng mà không mang bất cứ thiết bị bảo hộ an toàn nào.

Ngày 4/10 vừa qua, ông Erik Ljung – đạo diễn hình ảnh một bộ phim từng đoạt giải Emmy – bất ngờ chứng kiến cảnh tượng tưởng chỉ có trong các bộ phim hành động.

New York Post thông tin, trong đoạn video, một người đàn ông mặc vest và đi giày da đứng nói chuyện điện thoại. Tiếp đó, người này bắt đầu chạy và nhảy qua các mái vòm trang trí trên nóc tòa nhà 23 tầng trước khi chui qua một cửa sổ không khóa để vào bên trong.

Được biết, tòa nhà 23 tầng nằm trên một con đường ở quận Lower Manhattan (New York, Mỹ), là một trong những công trình nhà chọc trời cổ nhất tại bang này khi đã 115 năm tuổi. Đáng chú ý, trong suốt quá trình “bay nhảy” trên nóc tòa nhà cao tầng, người đàn ông không mang bất cứ thiết bị bảo hộ an toàn nào.

“Tôi không rõ vì lý do gì mà người đàn ông lại hành động như vậy. Anh ấy nhảy qua từng mái hiên trước mắt chúng tôi”, đạo diễn Erik Ljung chia sẻ trên Instagram. Sau khi xem đoạn video, nhiều cư dân mạng không khỏi tò mò về danh tính người đàn ông, đồng thời thắc mắc vì sao ông lại có thể thực hiện động tác nhảy ở nơi nguy hiểm như vậy.

Một số cư dân mạng cho rằng người đàn ông này là bảo vệ, trong khi số khác nghĩ ông là một người thích chơi môn thể thao mạo hiểm có tên parkour. Không lâu sau khi đoạn video “gây sốt” mạng xã hội, danh tính người đàn ông đã được hé lộ. Đó là đạo diễn hành động Joe Smizaski.

Theo chia sẻ của đạo diễn Smizaski, ông đã nhảy qua mái nhà như vậy nhiều lần, có lúc mang nhưng cũng có lúc không mang theo thiết bị bảo hộ. Hình ảnh trong video được đạo diễn Ljung quay là lúc ông không mang thiết bị an toàn.

Nam đạo diễn cho biết thêm, hôm đó ông đang kiểm tra khả năng chống thấm trước khi gặp người giám sát để bàn về việc loại bỏ phần mái che. Nếu mang thiết bị bảo hộ và chạy nhảy như vậy thì sẽ nguy hiểm hơn vì ông có thể ngã xuống dưới bất cứ lúc nào.

Trước đó, đoạn video dài 96 giây ghi lại cảnh hai cậu bé nô đùa, nhảy qua nhảy lại trên nóc tòa nhà 22 tầng từng khiến cộng đồng mạng xôn xao. Từ đoạn video, có thể thấy bé trai mặc áo tím bước lên xuống bậc trước khi nhảy từ mép tòa nhà này sang tòa nha ngay cạnh.

Sau đó, cậu bé nhỏ hơn mặc áo cam đi đến mép tòa nhà, nhìn xuống khoảng trống giữa hai tòa nhà mà bé trai kia vừa nhảy qua. Lúc này, bé trai áo tím đứng dậy, bước nhanh đến mép tòa nhà, do dự vài giây rồi nhảy trở lại tòa nhà lúc đầu. Tổng cộng, cậu bé này đã nhảy 3 lần qua khe trống giữa hai tòa nhà trước khi dừng lại.

Anh Yin – người quay video kể anh cảm thấy run sợ khi nhìn hai đứa trẻ chơi đùa ở khu vực nguy hiểm. Đoạn video cho thấy không có hàng rào nào bảo vệ bên dưới tòa nhà trong trường hợp một trong hai bé trai không may rơi xuống. Sau khi nhận được thông tin, chủ tòa nhà tức tốc đi tìm và đưa hai cậu bé xuống dưới an toàn.

Theo South China Morning Post, tầng thượng không mở cửa cho cư dân của các tòa nhà. Nhân viên cho hay họ phát hiện một ổ khóa cửa lên mái đã bị hư hỏng. Đây có thể là nguyên nhân khiến hai cậu bé lên được nóc tòa nhà. Sau sự việc, ban quản lý tòa nhà đã thay ổ khóa mới.

Nguồn: [Link nguồn]

Hàng xóm hốt hoảng ngăn cản thanh niên định nhảy từ ban công tầng 11 xuống đất

Những người hàng xóm kịp thời phát hiện và hành động nhanh chóng nên nam thanh niên không gặp nguy hiểm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Kim (T/h) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN