Ngủ dậy thấy rắn hổ mang quấn chặt chân, người phụ nữ trải qua 3 giờ kinh hoàng

Người phụ nữ không dám nhúc nhích và chỉ chắp tay cầu nguyện, đợi con rắn hổ mang tự rời đi. 

Video: Người phụ nữ bị rắn quấn chặt chân, phải ngồi suốt 3 tiếng. Nguồn: India Today 

Theo India Today, vụ việc xảy ra tại thành phố Mahoba, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, ngày 28/8. 

Mithlesh Yadav thức dậy vào buổi sáng sau khi cảm thấy một chân bị siết chặt. Khi nhìn xuống chân, người phụ nữ kinh hãi phát hiện một con rắn hổ mang đang quấn chặt chân cô. 

Dù sợ hãi, Yadav vẫn cố gắng tự trấn tĩnh và ngồi im để tránh kinh động tới con rắn độc. 

"Tôi ngủ cùng 2 con và khi thức dậy thì thấy con rắn hổ mang quấn chặt chân. Tôi nhờ mẹ đưa lũ trẻ đi và ngồi chờ hàng giờ để con rắn bò đi", India Today dẫn lời người phụ nữ. 

Khi được hỏi suy nghĩ gì trong suốt 3 giờ, Yadav cho biết, cô chỉ tập trung cầu nguyện và tự trấn an bản thân. "Tôi cầu nguyện con rắn không làm hại mình. Có lúc tôi đã nghĩ mình không thể sống. Tôi lo không ai chăm sóc cho các con tôi", người phụ nữ chia sẻ.

Các thành viên trong gia đình Yadav đã gọi cảnh sát và thợ bắt rắn tới hỗ trợ. Khi nhóm người tới nơi, con rắn hổ mang bắt đầu nới lỏng vòng siết và bò ra ngoài. 

Thợ bắt rắn kịp bắt nó lại rồi đem thả ở một khu rừng cách xa khu dân cư. 

Nguồn: [Link nguồn]

Kịch tính màn giải cứu người đàn ông bị rắn hổ mang chui vào áo

Người đàn ông gần như cứng đơ người vì sợ hãi sau khi phát hiện con rắn hổ mang chui vào áo.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - India Today ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN