Mèo mắt lác “đau khổ” vì không ai nhận nuôi trước Giáng sinh

Vì vẻ ngoài khác thường, con mèo có thể sẽ phải trải qua một Giáng sinh cô đơn.

Mèo mắt lác “đau khổ” vì không ai nhận nuôi trước Giáng sinh - 1

Bob, con mèo mắt lác đang rất "đau khổ"  vì không ai nhận nuôi trước Giáng sinh

Một con mèo bị chủ nhân bỏ rơi đang “vật lộn” để tìm một ngôi nhà mới cho Giáng sinh.

Bob, con mèo mắt lác ở Anh có lông màu đen và trắng, vẫn chưa thể tìm được chủ nhân mới vì vẻ bề ngoài khác lạ.

Nó bị bỏ rơi 2 năm trước khi chủ nhân rời đi vào ban đêm một cách bí ẩn và không quay lại, theo Mirror.

Mèo mắt lác “đau khổ” vì không ai nhận nuôi trước Giáng sinh - 2

Bob bị bỏ rơi 2 năm trước

Người dân ở Coventry, nước Anh xây một cái chuồng nhỏ đặc biệt cho con mèo.

Nhân viên quầy bán báo McColl, nơi con mèo từng sinh sống, cũng cho phép nó ngủ bên ngoài. Tuy nhiên, không ai nhận nuôi Bob vì đôi mắt lác của nó.

Nhân viên tại McColl đang kêu gọi tìm chủ nhân cho Bob trong Giáng Sinh này.

Mèo mắt lác “đau khổ” vì không ai nhận nuôi trước Giáng sinh - 3

Người dân ở Coventry, nước Anh xây một cái chuồng nhỏ đặc biệt cho con mèo

Giám sát viên Alison Rodgers, 52 tuổi, cho biết: "Thật đáng buồn vì tôi nghĩ động vật không nên bị bỏ lại một mình như vậy. Nó không nên ngủ ở đây, nó cần một ngôi nhà thích hợp.

"Mọi người nói rằng Bob trong giống con báo trong phim hoạt hình Cậu bé rừng xanh vì đôi mắt lác của nó. Nhưng với chúng tôi, nó chỉ là một con mèo già tên Bob".

Mèo mắt lác “đau khổ” vì không ai nhận nuôi trước Giáng sinh - 4

Nhiều người cho rằng Bob trong giống con báo trong phim hoạt hình Cậu bé rừng xanh vì đôi mắt lác của nó

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Mirror ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN