Mèo đòi miễn thuế

Câu chuyện đòi miễn thuế thú vị từ chú mèo làm thị trưởng thành phố Xalape.

Chú mèo Morris nổi tiếng khắp thế giới từ mùa hè năm nay, khi “ứng cử” chức thị trưởng thành phố Xalape có 450 nghìn dân thuộc bang Velacruz, đông Mexico.

Mặc dù chính quyền không thừa nhận, nhưng chú mèo này vẫn được 600 phiếu (những người bầu tự ghi tên chú vào lá phiếu). Giờ đây, nhân danh mèo Morris, một chiến dịch sắp được mở ra để chống đánh thuế thức ăn dùng cho vật nuôi mà Chính phủ Mexico sắp áp dụng.

Mèo đòi miễn thuế - 1

Nhân danh mèo Morris, một chiến dịch chống đánh thuế thức ăn dùng cho vật nuôi sắp được diễn ra

Trên trang mạng của chú mèo này sắp có một bản tuyên bố (tất nhiên có sự giúp đỡ của chủ) kêu gọi mọi người viết thư gửi các Nghị sĩ Quốc hội kêu gọi họ không bỏ phiếu thông qua loại thuế này. Đứng lên chống loại thuế đánh vào thức ăn cho vật nuôi là những tổ chức xã hội bảo vệ động vật và những chủ vật nuôi ở Mexico.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Thoa (Tiền Phong)
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN