Hạn hán nghiêm trọng, dân làng dựng tượng "của quý" khổng lồ cầu mưa

Người dân địa phương cho biết, chỉ 2 ngày sau khi tượng "của quý" khổng lồ được dựng, trời bất ngờ đổ mưa.

Một người dân Thái Lan khẩn cầu trước tượng "của quý" khổng lồ. Ảnh: FB

Một người dân Thái Lan khẩn cầu trước tượng "của quý" khổng lồ. Ảnh: FB

Tờ Daily Star hôm 14/6 đưa tin, dân làng ở Yothaka, tỉnh Chachoengsao, Thái Lan, đã "cầu mưa" bằng cách dựng tượng "của quý" khổng lồ ngay trên một con đường.

"Của quý" khổng lồ được dựng lên hôm 9/6 mới mục đích "cầu mưa" khi khu vực này đang trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng, trong khi nước từ các kênh thủy lợi bị nhiễm mặn, gây hại cho mùa màng. 

Chamnan Kenthongdaeng, trưởng làng 52 tuổi, cho biết trong một cuộc họp báo hôm 11/6 rằng, chỉ 2 ngày sau khi tượng "của quý" khổng lồ được dựng lên, mưa đã xuất hiện.

Koson Samang, người đứng đầu ngôi làng bên cạnh, đã quay video cơn mưa để xác nhận tuyên bố của ông Kenthongdaeng. 

Tượng "của quý" khổng lồ dựng ngay trên một con đường. Ảnh: FB

Tượng "của quý" khổng lồ dựng ngay trên một con đường. Ảnh: FB

Dẫu vậy, người dân địa phương cho rằng cơn mưa chỉ kéo dài 30 phút nên không đủ nước cho các cánh đồng. Ông Kenthongdaeng cho biết, hoạt động cầu nguyện tượng "của quý" khổng lồ sẽ tiếp tục. 

Chia sẻ với Pattaya News, ông Kenthongdaeng cho biết, việc dựng tượng "của quý" - tượng trưng cho khả năng sinh sôi và phát triển - là một truyền thống của địa phương có từ nhiều thập kỷ trước. 

Vị trưởng làng 52 tuổi cho biết, bức tượng "của quý" khổng lồ không ảnh hưởng lớn tới giao thông. Nó được dựng ngay trên một ống cống.  

"Nó sẽ được dời đi ngay khi mùa mưa tới", ông Kenthongdaeng nói. 

Khi mùa mưa tới, tượng "của quý" sẽ được dời đi. Ảnh: FB

Khi mùa mưa tới, tượng "của quý" sẽ được dời đi. Ảnh: FB

Vị trưởng làng nói rằng có nghe về một số người chế nhạo họ trên mạng xã hội vì việc làm này nhưng cảnh báo những người này rằng họ không tôn trọng tín ngưỡng của dân làng đã có từ hàng thập kỷ trước. 

Tỉnh Chachoengsao của Thái Lan chủ yếu là các trang trại trồng lúa lớn và các ngành nghề nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào nguồn nước. Vì vậy, lượng mưa luôn là vấn đề mà người dân quan tâm. 

Nguồn: [Link nguồn]

Tự ý xông vào nhà, cắt phăng “của quý” ông hàng xóm rồi mang đi

Một người đàn ông tại Florida, Mỹ đã bị cáo buộc đột nhập trái phép vào tư gia của người được cho là đã ngoại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Star ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN