Gia đình sống chung với 145 con vật dị thường

Gia đình anh chị Jamie và Michelle Mintram ở Anh Quốc sống chung với cá sấu, bọ cạp, chồn hôi, trăn Nam Mỹ…

Ở Weeting, Norfolk, Anh Quốc có gia đình anh chị Jamie và Michelle Mintram hết sức đặc biệt. Căn nhà ba phòng rộng rãi của anh cũng là tổ ấm của gần 150 loài vật dị thường.

Gia đình sống chung với 145 con vật dị thường - 1

Trong nhà anh Jamie có chồn hôi, cá sấu, trăn Nam Mỹ và cả trăm con vật khác

Trong nhà anh có cá con cá sấu con, một con bọ cạp, hai con chồn hôi, một con trăn Nam Mỹ, một con ếch sừng Argentina và cả trăm con vật khác nữa. Ngoài ra họ còn nuôi trong gara hơn 30 loài rắn cùng với cá sấu, thằn lằn.

Trừ phòng khách, các phòng còn lại đều là nơi thả các con vật, các phòng khác đều có các lồng chứa động vật từ tầng dưới lên đến trần nhà. Hai vợ chồng nuôi hai con rùa trong phòng ngủ.

Con trai 8 tuổi của vợ chồng anh là bé Josh nuôi ba con sóc trong phòng còn Chloe, 6 tuổi, nuôi một con rắn ngô hồng và một con vẹt màu vàng.

Để nuôi được động vật trong nhà ở cùng mình, cả gia đình phải dọn vệ sinh nhà cửa mỗi ngày để bớt mùi. Riêng chồn hôi có một phòng riêng. Mỗi khi chúng xịt mùi thì căn phòng sẽ hôi chát chúa trong nhiều ngày.

Ngoài ra, Jamie tiêu tốn 100 bảng (3 triệu 400 VND) mỗi tháng vào tiền thức ăn nuôi 145 con vật. Anh đã mua quen rau ở các cửa hàng và được giảm giá. Ngoài ra, anh chi 250 bảng (8 triệu 500 VND) một tháng tiền sưởi ấm cho những con vật.

Gia đình sống chung với 145 con vật dị thường - 2

Cậu con trai gia đình cũng rất thích động vật

Trong một thời gian dài, anh Mintram đã đi thu thập và nhận nuôi những động vật này khi chủ cũ không còn khả năng nuôi chúng. Giờ người chồng 39 tuổi có đầy đủ giấy phép để nuôi các con vật này.

Jamie và Michelle đều là các kỹ thuật viên phòng thí nghiệm và có chung sở thích động vật. Jamie cho biết: “Tôi yêu các loài bò sát nhưng Michelle thích động vật có lông hơn”.

Anh kể thêm: “Trước đây, mẹ tôi từng nuôi vẹt đuôi dài. Bà cũng là người tiên phong trong việc thực hiện quá trình sinh sản nuôi nhốt. Nó ảnh hưởng rất nhiều tới tôi. Năm 11 tuổi, tôi được mua con rắn ngô đầu tiên, bộ sưu tập động vật của tôi cũng bắt đầu từ đó. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có 145 con vật.”

Một số hình ảnh vườn thú trong nhà của anh Jamie:

Gia đình sống chung với 145 con vật dị thường - 3

Vợ anh Jamie và chú chồn hôi

Gia đình sống chung với 145 con vật dị thường - 4

Anh Jamie là kỹ thuật viên phòng thí nghiệm thích động vật

Gia đình sống chung với 145 con vật dị thường - 5

Gia đình sống chung với 145 con vật dị thường - 6

Các động vật trong nhà anh Jamie rất phong phú

Gia đình sống chung với 145 con vật dị thường - 7

Căn nhà này giống như một vườn thú độc đáo

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Phạm (Theo Express, Metro) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN