Đôi vợ chồng vô gia cư vui đùa trên hè phố, quá khứ của cả hai gây ngỡ ngàng

Mặc dù sống trong cảnh “màn trời chiếu đất” nhưng đôi vợ chồng vẫn rất vui vẻ, tận hưởng từng phút giây bên nhau.

Mới đây, một người qua đường ở Chiết Giang (Trung Quốc) đã chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc của đôi vợ chồng vô gia cư. Tuy điều kiện sống khó khăn, thời tiết lạnh giá nhưng hai người vẫn vô cùng vui vẻ và tận hưởng từng giây phút bên nhau, hoàn toàn không buồn bã hay chán nản.

Những bức ảnh cho thấy người chồng để tóc ngắn bù xù, mặc áo khoác màu xanh lá sờn rách, bên trong là bộ quần áo đen, dài. Trong khi đó, người vợ quấn chăn bông, mặc bộ đồ ngủ màu xanh đậm. Người chồng cõng vợ trên vai rồi bắt đầu xoay vòng với tốc độ tăng dần, chiếc chăn bay phấp phới trong gió.

Hai vợ chồng vui đùa trên hè phố.

Hai vợ chồng vui đùa trên hè phố.

Nhiều người đi đường không khỏi tò mò về danh tính của cặp đôi, đồng thời thắc mắc vì sao họ lại nằm ngủ trên chiếc chiếu bên vệ đường trong thời tiết lạnh giá như vậy. Theo Sohu News, người chồng từng là doanh nhân, còn người vợ ở nhà làm nội trợ, chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của chồng.

Ở tuổi 33, người chồng làm ăn thất bại nên tài sản ròng trị giá 15 triệu NDT (khoảng 51 tỷ đồng) của anh đều bị mất sạch. Cuộc sống bỗng chốc trở nên khó khăn, tiền nợ chồng chất, hai vợ chồng đánh bán nhà cửa rồi sống trên đường phố.

Người chồng tâm sự, chỉ có vợ ở bên cạnh anh những lúc khó khăn và mệt mỏi nhất. Mặc dù hai người sống ở lề đường nhưng vẫn đùm bọc, yêu thương nhau, đây là thứ mà tiền bạc không mua được.

Cư dân mạng vô cùng xúc động khi biết câu chuyện của đôi vợ chồng vô gia cư, nhiều người chúc anh chồng sớm gây dựng lại sự nghiệp. Một số khác lại dành lời khen cho tình cảm của người vợ với chồng mình, cho rằng sự đồng hành của cả hai trong lúc khó khăn sẽ giúp họ có nghị lực sống và tiếp tục vươn lên. Có người lại nhắc nhở các anh em đừng quên người vợ đã cùng mình đồng cam cộng khổ.

Trước đó, cư dân mạng từng xôn xao trước câu chuyện của ông Guan Baili (66 tuổi). Cụ thể, người đàn ông này từng lập nghiệp ở Hong Kong (Trung Quốc) và nhanh chóng giàu có nhờ bất động sản.

Sau khi ly hôn, ông giao lại cơ nghiệp cho vợ rồi đến Quảng Châu (Trung Quốc) làm lại từ đầu. Công việc kinh doanh quần áo giúp ông kiếm được rất nhiều tiền. Có tiền trong tay, ông chi tiêu quá đà và phung phí, đến lúc kinh doanh khó khăn, người đàn ông phải bán hết gia sản để trả nợ.

Trắng tay sau lần thất bại đó, ông rơi vào cảnh vô gia cư, ngủ gầm cầu, nhặt rác bán kiếm tiền sống qua ngày.  Khác với vẻ hào nhoáng thuở còn giàu có, giờ đây ông khổ sở, quần áo cũ nát, tóc bạc, tiều tụy.

Năm 2021, một nhóm thiện nguyện đã nhận ra và giúp đỡ ông. Sau khi câu chuyện của ông được chia sẻ, các nhà hảo tâm đã giúp đỡ thủ tục để đưa ông về Hong Kong. Tuy nhiên, vợ con ông đã sang Anh định cư nên gặp nhiều khó khăn trong thủ tục.  

Nguồn: [Link nguồn]

Đôi vợ chồng đi khám hiếm muộn, hành động của người đàn ông khi nhận kết quả gây sốc nặng

Sau khi nhận nhận được kết quả, người chồng có hành động khiến mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Kim (T/h) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN