Đôi vợ chồng bủn rủn khi thấy cái đầu đầy tóc ở góc nhà, biết sự tình phía sau gọi ngay cứu hộ

Cảnh tượng như phim kinh dị khiến hai vợ chồng hoảng hốt, đến khi biết chuyện gì đang xảy ra liền vội vàng gọi cứu hộ.

Theo Sohu, sự việc “dở khóc dở cười” xảy ra tại Phổ Định, Quý Châu (Trung Quốc) vào ngày 27/8 vừa qua. Hôm đó, một đôi vợ chồng sinh sống tại Phổ Định bất ngờ phát hiện một cái đầu đầy tóc ở góc trần nhà.

Sau một thời gian ngắn hoang mang và sợ hãi tột độ, đôi vợ chồng nhận ra con gái mình đang bị mắc kẹt đầu trong cái lỗ trên trần nhà. Thấy con đang ở trong tình cảnh nguy hiểm, họ vội vàng gọi cho đội cứu hộ nhờ trợ giúp.

Sau khoảng 40 phút, đội cứu hộ đã thành công giải cứu bé gái. Cô bé rất may chỉ bị xây xát nhẹ, không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Đội cứu hộ nhanh chóng có mặt và tiến hành giải cứu bé gái mắc kẹt đầu trong cái lỗ trên trần nhà.

Đội cứu hộ nhanh chóng có mặt và tiến hành giải cứu bé gái mắc kẹt đầu trong cái lỗ trên trần nhà.

Chia sẻ với phóng viên vào hôm 29/8, nhân viên cứu hộ Dương Hạo – người trực tiếp tham gia giải cứu bé gái kể lại cái lỗ mà đứa trẻ mắc kẹt đầu có đường kính khoảng 20 cm. Gia đình cô bé khoét sẵn lỗ để lắp đường ống của máy hút mùi. Tuy nhiên, quá trình lắp đặt chưa xong nên cái lỗ vẫn để trống.

Tò mò và nghịch ngợm, bé gái đã thử chui đầu qua chiếc lỗ, không ngờ bị mắc kẹt, tạo thành cảnh tượng kinh dị. Thời điểm đội cứu hộ đến nơi, cô bé đang ở trong tình trạng chúi đầu xuống đất, nửa phần đầu bị mắc kẹt trong cái lỗ. Người đứng ở dưới nhìn lên sẽ thấy một nửa đầu đầy tóc của bé gái ở góc trần nhà.

Theo Dương Hạo, đội cứu hộ lúc đầu định phá một phần trần nhà, nới rộng cái lỗ để đưa cô bé ra ngoài. Thế nhưng, trần nhà được làm khá kiên cố khiến việc giải cứu trở nên khó khăn hơn.

Các nhân viên cứu hộ sau đó phải sử dụng dầu để bôi trơn khu vực tiếp xúc ở đầu của cô bé, rồi chia thành hai đội ở trên và dưới. Đội ở dưới cố gắng đẩy bé gái lên, trong khi đội ở trên sẽ hớp sức kép cô bé ra. Bé gái đã được giải cứu sau hơn 1 tiếng đồng hồ mắc kẹt. Sự việc đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng với nhiều bình luận hài hước và cảnh báo các bậc phụ huynh.

Chiếc lỗ vốn được khoét sẵn để lắp đường ống của máy hút mùi, không ngờ lại khiến bé gái rơi vào tình cảnh nguy hiểm.

Chiếc lỗ vốn được khoét sẵn để lắp đường ống của máy hút mùi, không ngờ lại khiến bé gái rơi vào tình cảnh nguy hiểm.

Cách đây vài ngày, một cô gái họ Chúc ở Trùng Khánh (Trung Quốc) cũng gặp chuyện tương tự khi vừa chuyển vào căn nhà mới thuê chưa được 2 ngày.

Cụ thể, cô Chúc thuê được căn nhà ưng ý ở khu cộng đồng tại Du Trung (Trùng Khánh) với thời hạn 1 năm. Sau khi ký hợp đồng thuê nhà, chủ nhà đặc biệt nhắc cô hạn chế chạm vào các đồ vật có sẵn trong nhà với lý do đồ đạc ở đây đã lâu năm nên dễ hỏng hóc.

Cô gái trẻ có quá nhiều đồ cần chuyển nên tự ý mở một chiếc tủ chưa được dán niêm phong trong nhà, chẳng ngờ lại được phen khiếp vía. Cánh cửa tủ vừa được mở, hình nộm đầu người với mái tóc rất dài đã rơi xuống. Cô Chúc sợ hãi tới mức bỏ chạy ngay lập tức, quên cả đi giày.

Cô Chúc cho biết cô tưởng đó là đầu người thật nên hoảng hồn bỏ chạy, lúc sau nhìn kỹ lại mới biết chỉ là hình nộm. Cô Chúc sau đó còn phát hiện một dụng cụ nghi được dùng để chơi ma túy nên đã mang đến đồn cảnh sát.

Sau khi gặp phải sự việc đáng sợ, cô gái đã cùng bạn quay lại căn nhà, mong được hủy hợp đồng. Tuy nhiên, chủ nhà lại nói những thức đó có thể là của người thuê trước, trách cô Chúc sao không đem vứt bỏ mà lại mang đến đồn cảnh sát.

Chủ nhà cũng không đồng ý cho cô Chúc hủy hợp đồng. Sau một hồi tranh cãi, chủ nhà đã đồng ý cho cô gái hủy hợp đồng thuê nhà nhưng chỉ trả lại một nửa tiền đặt cọc.

Nguồn: [Link nguồn]

Phát hiện nhà vệ sinh công cộng đầy máu, người phụ nữ hoảng hồn báo ngay cảnh sát

Biết sự việc vừa xảy ra trong nhà vệ sinh công cộng, nhiều người không khỏi lo lắng, bủn rủn tay chân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Kim (T/h) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN