Đi du lịch cùng... bộ xương

Bà Susan Weese, người New Mexico, nước Mỹ, là một khách lữ hành kỳ dị.

Bà đã mang theo một bộ xương người có kích cỡ thật đi du lịch cùng trong gần trọn một năm. Đến mỗi mỗi nơi bà đều chụp hình cùng xương trắng.

Bà Weese đã ghé thăm các thành phố như New York, Chicago, Rome và Paris cùng người bạn đồng hành đáng yêu là Samantha.

Đi du lịch cùng... bộ xương - 1

Bà Susan Weese và người bạn đồng hành

Người phụ nữ 57 tuổi đã nảy ra ý định này vào lễ Halloween năm ngoái, sau khi bà chở bộ khung xương này về nhà. Lần đó, bất kì người đi đường nào cũng chú ý đến ô tô của Susan khi thấy bộ khung xương ngồi trên ghế hành khách.

Vào đúng ngày mà nhiều nơi trên thế giới cho rằng là Ngày của tử thần, bà lập ra kế hoạch có tên Sam 365 – đi vòng quanh trái đất.

Susan đã bắt đầu hành trình vào đúng ngày 1/11/2012. Giờ đây, khi hành trình 365 ngày sắp kết thúc, bà đang rất mong ngóng cho người bạn Sam được nghỉ ngơi.

Sam nặng 19kg và khi ôm nó, tôi bị trầy khắp tay”, bà Weese cho biết. Vì cân nặng của Sam mà bà Susan cũng gặp khó khăn tại các sân bay. Bà đã bị giữ lại ở bang New Jersey nước Mỹ bởi người ta phải kiểm tra bộ xương này chắc chắn không phải là xương người thật.

"Ngày tôi đến New York, trời có mưa, gió và rất lạnh. Mang Sam qua cầu Brooklyn quả là khổ sở.”

Đi du lịch cùng... bộ xương - 2

Người bạn Sam

Đi du lịch cùng... bộ xương - 3

Sam đi ô tô

Đi du lịch cùng... bộ xương - 4

Sam chụp hình với người lạ

Đi du lịch cùng... bộ xương - 5

Sam phải đi máy bay theo diện quá cân

Đi du lịch cùng... bộ xương - 6

Sam chụp hình ở Mỹ

Đi du lịch cùng... bộ xương - 7

Đi du lịch cùng... bộ xương - 8

Đi du lịch cùng... bộ xương - 9

Sam chụp hình ở các địa điểm nổi tiếng

Đi du lịch cùng... bộ xương - 10

Sam và bà Susan Weese ở Ý

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vô Sơn ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN