Cứu đứa trẻ đuối nước, người đàn ông bị đám đông vây chặt khi lên bờ, nguyên nhân gây ngỡ ngàng

Người đàn ông vừa lên bờ sau khi cứu đứa trẻ đuối nước thì bị đám đông vây chặt. Tình cảnh đó khiến anh không khỏi bối rối.

Theo thông tin được đăng trên trang 163, sự việc xảy ra vào ngày 4/7 vừa qua. Hôm ấy, người đàn ông họ Lưu đi dạo trên bờ sông ở Thiệu Dương, Hồ Nam (Trung Quốc).

Trong lúc đang đi dạo, anh Lưu bất ngờ nhìn thấy một đứa trẻ đang vùng vẫy dưới sống, tuyệt vọng kêu cứu. Vừa phát hiện ra đứa trẻ bị đuối nước, anh Lưu không màng nguy hiểm nhảy ngay xuống ứng cứu. Nhờ được anh Lưu phát hiện và cứu giúp kịp thời, đứa trẻ đã giữ được tính mạng.

Người dân có mặt tại hiện trường cho biết, đứa trẻ chơi bóng rổ ở cạnh bờ sông. Thấy quả bóng bị rơi xuống nước, đứa trẻ xuống nhặt lại, không may trượt té rồi bị dòng nước cuốn ra xa.

Thấy anh Lưu định rời đi sau khi đứa đứa trẻ vào bờ an toàn, những người theo dõi sự việc đã ùa đến bao vây lấy anh. Việc đó tạo thành cảnh tượng hỗn loạn, khiến anh Lưu vô cùng bối rối. Được biết, nguyên nhân khiến họ làm vậy là vì muốn thể hiện sự tôn trọng và cảm kích trước hành động dũng cảm của anh Lưu.

Mọi người chen lấn, xô đẩy nhau, ai cũng muốn được bắt tay, đồng thời chúc mừng và khích lệ tinh thần anh Lưu. Đặc biệt, đứa trẻ vừa được anh Lưu cứu sống cũng chạy tới quỳ trước mặt anh để nói lời cảm ơn.

Anh Lưu bị đám đông vây chặt để nói lời cảm ơn và khích lệ tinh thần sau khi xả thân cứu đứa trẻ đuối nước.

Anh Lưu bị đám đông vây chặt để nói lời cảm ơn và khích lệ tinh thần sau khi xả thân cứu đứa trẻ đuối nước.

Anh Lưu lúc ấy cả người ướt sũng, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời nhưng vẫn gắng tưới cười và bắt tay với mọi người. Thực chất, anh chỉ muốn về nhà thật nhanh để thay bộ đồ sạch sẽ và làm ấm cơ thể.

Đoạn video ghi lại hành động và thái độ của đám đông đối với anh Lưu đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Phần lớn mọi người đều rất cảm động nhưng không khỏi buồn cười khi nhìn vẻ mặt có phần đau khổ khi muốn về nhà nhưng không thể của anh Lưu.

"Khổ thân vị anh hùng của tôi. Anh chỉ muốn đi thay đồ cho nhanh nhưng bị mọi người cản lại. Nhìn vẻ mặt của anh ấy đến tội", một dân mạng để lại bình luận.

Một người khác hài hước viết: "Người tốt việc tốt nên được biểu dương nhưng có thể chờ anh ấy thay quần áo chỉnh tề chút được không? Vừa xem qua tôi lại tưởng cả làng mới bắt được tên trộm cơ đấy!".

Liên quan đến việc cứu người đuối nước, cư dân mạng xứ Trung từng xôn xao trước vụ nam thanh niên bỏ mạng vì cứu 4 người trong một gia đình, tuy nhiên thứ anh nhận lại là sự vô ơn cùng câu nói đau lòng.

Sự việc xảy ra vào ngày 3/7/2012 trên con sông Tôn Thủy, thành phố Lâu Để, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Đặng Cẩm Kiệt là một nam thanh niên 27 tuổi sống tại làng Đường Quần, thị trấn Trà Viên.

Cẩm Kiệt có học lực không cao nhưng lại rất tốt bụng, thường giúp đỡ mọi người xung quanh, ai nấy đều yêu mến anh. Hôm xảy ra sự việc, Cẩm Kiệt dẫn theo hai chú chó đi dạo trên bờ sông Tôn Thủy thì bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu.

Nhìn xung quanh, Cẩm Kiệt phát hiện một gia đình 4 người đang chới với giữa dòng nước, gần như không thể tiếp tục chống cự. Không chần chừ một giây nào, Cẩm Kiệt ngay lập tức lao xuống cứu người.

Cẩm Kiệt thành công giải cứu cả gia đình 4 người kia nhưng anh đã ra đi mãi mãi. Thời điểm đội cứu hộ tìm thấy và đưa anh lên bờ, Cẩm Kiệt đã không còn hơi thở. Ai nấy đều xót thương cho nam thanh niên tốt bụng, vậy nhưng 4 người vừa được anh cứu sống lại lạnh lùng bỏ đi, không mảy may quan tâm gọi cứu thương.

Khi có người tức giận chạy ra chặn đường chất vấn, một trong số họ nói một câu khiến ai nấy phẫn nộ: "Anh ta chết thì sao? Liên quan gì đến tôi?".

Nhận được tin dữ về con trai, bố mẹ Cẩm Kiệt vội chạy ra bờ sông, khóc ngất bên thi thể lạnh ngắt của con. Tuy nhiên, họ không hối hận khi dạy được một đứa con nên người. Đám tang của Cẩm Kiệt có rất đông bà con và mọi người đến tham dự nhưng tuyệt nhiên không thấy 4 người trong gia đình kia.

Ông chủ cũ của Cẩm Kiệt bức xúc đến mức bỏ ra 10.000 NDT cho bất cứ ai tìm ra tung tích gia đình vô ơn. Mãi tới thất đầu tiên của Cẩm Kiệt, 3 trong số 4 người trong gia đình được cứu mới xuất hiện. Họ quỳ xuống trước mặt bố mẹ ân nhân, cúi đầu trước linh vị anh để cảm ơn và xin tha thứ vì những chuyện đã qua.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Chó mẹ lao xuống dòng nước lũ cứu con, đám đông đứng xem vỗ tay không ngớt

Phát hiện vẫn còn thiếu một con, chó mẹ lao xuống dòng nước lũ và "giải cứu" thành công chó con trước sự trầm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Kim (T/h) ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN