Coi đàn ong là hóa thân của tổ tiên, người đàn ông làm lễ “nhận thông điệp” và hậu quả thảm khốc

Người đàn ông xấu số bị đốt đến chết khi coi ong là “tổ tiên hiện về” và cố gắng thực hiện nghi lễ để giải mã thông điệp từ chúng.

Một số người dân ở Nam Phi coi bầy ong làm tổ trong nhà là hiện thân của tổ tiên (ảnh : Daily Mail)

Một số người dân ở Nam Phi coi bầy ong làm tổ trong nhà là hiện thân của tổ tiên (ảnh : Daily Mail)

Vụ việc xảy ra hôm 5/11 ở thị trấn Qonce, thuộc thành phố Buffalo (Nam Phi), nhưng gần đây tờ Daily Mail mới đưa tin. Nkosentsha Njimbana, 58 tuổi, đã qua đời khi bị ong đốt trong một nghi lễ truyền thống của người Xhosa (dân tộc có khoảng 7,9 triệu người ở Nam Phi).

Mandla – em trai của người quá cố – cho biết, 1 tuần sau khi đàn ong đến làm tổ trong nhà, Njimbana đã tham khảo ý kiến của một số “thầy lang” trong làng và thực hiện nghi lễ “ukugxotha iinyosi” (lễ xua ong).

Ở một số khu vực châu Phi, người ta tin rằng tổ tiên có thể hóa thân thành một số động vật, côn trùng như ong, kỳ đà để tới thăm con cháu. Lúc này, họ cần làm lễ để được nhận thông điệp từ tổ tiên. Có một số nghi lễ rất tốn kém, khiến các gia đình phải dành dụm hàng tháng trời trước khi thực hiện, theo Daily Mail.

Mandla cho hay, anh trai của ông cho rằng, bầy ong đến làm tổ là dấu hiệu cho thấy tổ tiên ghé thăm ngôi nhà và có thông điệp muốn truyền tới con cháu.

“Cái chết của Njimbana là điều đau đớn nhất từng xảy ra với gia đình chúng tôi. Chúng tôi không hiểu vì sao lũ ong lại nổi giận. Anh trai tôi đã chào đón chúng và không xua đuổi một cách thô bạo”, Mandla nói.

Loyiso Nqevu, một “chuyên gia tâm linh” địa phương, cho rằng, không giải mã đúng “thông điệp từ tổ tiên” là nguyên nhân gây ra cái chết của ông Njimbana.

“Nghi lễ chào đón là rất quan trọng. Nếu bạn là người Xhosa, bạn sẽ không bỏ chạy và báo cảnh sát đến đuổi bầy ong. Ong là khách quý”, ông Nqevu nói.

Ông Nqevu cho hay, khi ong làm tổ trong nhà, người Xhosa cần làm lễ “ukugxotha iinyosi”. Theo đó, người đàn ông là trụ cột gia đình phải đến gần bầy ong và bày ra các “tế phẩm” như đường, đồ ăn ngọt, rượu mạnh và nước ngọt có ga.

“Bầy ong là tổ tiên. Bạn phải trò chuyện với họ và bảo đảm rằng họ đã nhận được tế phẩm”, ông Nqevu nói.

Ông Nqevu khẳng định rằng ong sẽ bay đi sau khi truyền đạt xong “thông điệp”.

“Có thể gia đình Njimbana đã vội vàng xua đuổi bầy ong trong khi không cố gắng để hiểu được thông điệp từ tổ tiên. Họ đã khiến tổ tiên nổi giận”, ông Nqevu giải thích.

Trong khi đó, giới chức thành phố Buffalo kêu gọi người dân báo tin cho các chuyên gia bắt ong hoặc cảnh sát khi phát hiện ong làm tổ trong nhà.

Giám đốc Bệnh viện Cecilia Makiwane, tiến sĩ Luvuyo Bayeni, cho rằng, nếu bị ong đốt, một người có thể tử vong do sốc phản vệ. Ông Luvuyo Bayeni khuyến cáo rằng không nên đến gần một tổ ong.

Nguồn: [Link nguồn]

Định cầm điện thoại bỏ chạy, nam thanh niên phải quay lại trả ngay vì lý do bất ngờ

Nam thanh niên vội bỏ chạy khi cầm được 2 chiếc điện thoại trên tay nhưng nhân viên cửa hàng đã kịp làm việc này để ngăn cản anh ta.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Daily Mail ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN