Cậu bé mắc bệnh “nghiện cười”

Đáng ngạc nhiên hơn đó là dù đã 11 tuổi nhưng thậm chí cậu bé không thể nói.

Hầu hết các ông bố bà mẹ đều sẽ hạnh phúc nếu như cậu con trai 11 tuổi của họ luôn vui vẻ và cười đàu.

Nhưng với mẹ của James Edgar - cô Rachel thì nụ cười ấy đơn giản là lời nhắc nhở cho một căn bệnh kì lạ mà con trai cô đang mắc phải.

James sinh ra với hội chứng Angelman – một chứng rối loạn nhiễm sắc thể gây ra nhiều khó khăn trong việc tiếp nhận tri thức.

Và một tác dụng dễ nhận thấy nhất đó là những người mắc bệnh này có xu hướng luôn luôn vui mừng và gần như cả ngày chỉ cười hoặc mỉm cười.

Cậu bé mắc bệnh “nghiện cười” - 1

James cùng mẹ của mình

Vì thế cậu bé đến từ Caernarfon, phía Bắc xứ Wales này được coi là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới. Cậu bé cũng còn mắc thêm chứng chậm phát triển trí tuệ.

Hiện tại ở nước Anh có khoảng 1.000 người mắc chứng bệnh này.

Mẹ của James cho hay: “James thực sự là một đứa trẻ hạnh phúc, đáng yêu. Nhưng nó cần được giám sát thường xuyên vì nó không nhận thức được sự nguy hiểm. Nó có thể xuất hiện với vẻ mặt hạnh phúc nhưng nó không thể biểu lộ bất cứ một dòng cảm xúc nào khác”.

James được chẩn đoán mắc căn bệnh này khi cậu bé 17 tháng tuổi và bác sĩ đã theo dõi toàn bộ quá trình phát triển của cậu bé.

Mẹ cậu bé cho biết thêm: “Khi cậu bé được bác sĩ chẩn đoán chúng tôi khá buồn mặc dù chúng tôi không hoàn toàn ngạc nhiên. Tuy nhiên, tôi chỉ nghĩ căn bệnh đó chỉ kéo dài một thời gian ngắn. Khi bạn nhận được kết quả rằng con bạn bị khuyết tật, thì mọi kế hoạch trong tương lai đều thay đổi.

Là bậc cha mẹ, bạn có quyền kỳ vọng vào con em mình nhưng một số ông bố bà mẹ vẫn phải trải qua thời gian của sự mất mát”.

Cậu bé mắc bệnh “nghiện cười” - 2

Gia đình hy vọng cậu bé được hỗ trợ để chữa bệnh

James cũng không thể trò chuyện nhưng cậu bé có thể thể hiện những suy nghĩ của mình thông qua chiếc iPad.

Rachel cho hay cậu bé có thể sử dụng một số ứng dụng để kể những câu chuyện ở trường và cũng mang những câu chuyện đó chia sẻ với các thành viên trong gia đình.

Hiện James đang sống cùng các anh chị em của mình là Alexandria, 15 tuổi; Zac, 7 tuổi và Beth, 6 tuổi.

Hiện Newlife Foundation – một tổ chức chuyên giúp những đứa trẻ khuyết tật đang gây quỹ để giúp cậu bé.

Họ hy vọng có thể quyên góp được 8.000 đô la Mỹ nhằm gửi James đến điều trị với một chuyên gia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Vân (Theo D.M)
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN