Cãi nhau ở sân bay, chồng thẳng tay ném vợ từ tầng 4 xuống đất, hành động sau đó mới hãi hùng

Sự kiện: Tin tức Đài Loan

Chỉ vì một phút để cơn nóng giận che đi lý trí, người chồng không chỉ khiến vợ mà ngay cả bản thân mình cũng bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Cuộc sống vợ chồng khó tránh khỏi những lúc xảy ra cãi vã nhưng nếu không biết kiềm chế bản thân, thích dùng bạo lực để giải quyết thì sẽ để lại hậu quả không lường như câu chuyện dưới đây.

Cụ thể, sáng sớm ngày 18/3/2019, anh Wan (32 tuổi, người Mỹ gốc Hoa) cùng vợ là chị Chang (33 tuổi) tới sân bay quốc tế Đào Viên của Đài Loan (Trung Quốc). Khi đang di chuyển trên cầu thang tầng 4, hai vợ chồng anh Wan đã xảy ra một trận cãi vã ầm ĩ. Trong lúc nóng giận, anh Wan đã nhấc bổng vợ lên qua lan can bảo vệ rồi ném chị thẳng xuống dưới.

Truyền thông Đài Loan đưa tin, chị Chang rơi từ độ cao 15m, đập người vào bức tường rồi ngã xuống tấn lưới an toàn bên dưới. Ngay sau khi ném vợ xuống, anh Wan cũng nhảy qua lan can lao xuống theo, cuối cùng ngã vào người chị Chang.

Chị Chang bất tỉnh do vết thương nặng ở đầu trong khi anh Wan bị gãy xương sườn. Cặp đôi này sau đó đã nhanh chóng được nhân viên an ninh ở sân bay giải cứu và đưa tới Bệnh viện Đa khoa Min-Sheng để cấp cứu.

Người chồng bị cảnh sát bắt giữ để phục vụ quá trình điều tra. Ảnh: The Straits Times

Người chồng bị cảnh sát bắt giữ để phục vụ quá trình điều tra. Ảnh: The Straits Times

Cảnh sát Đài Loan cho biết, vụ việc xảy ra tại sảnh khởi hành của Nhà ga số 2, sân bay quốc tế Đào Việt. Vợ chồng anh Wan bay tới Đài Loan để thăm gia đình chị Chang vào dịp Tết Nguyên đán.

Hai vợ chồng tranh cãi với nhau về chuyện trong gia đình. Trong khi chị Chang cố gắng ngăn chồng trở về Mỹ - nơi họ đang sống, anh Wan vẫn nhất quyết muốn đi.

Tới ngày 19/3/2019, trang tin địa phương cho biết chị Chang đã tỉnh lại, các chỉ số sinh tồn đều ổn định. Về phía anh Wan, người đàn ông này đã được xuất viện và bị cảnh sát tạm giữ để điều tra về tội cố ý giết người.

Khi được các phóng viên hỏi về lý do ném vợ xuống dưới, anh Wan kích động nói: “Hôm nay tôi chết rồi, tôi không còn ngày mai nữa”. Người đàn ông này cũng từ chối hợp tác với cảnh sát.

Nguồn: [Link nguồn]

”Quan hệ” ở khách sạn không kéo rèm cửa, cặp đôi bị cảnh sát điều tra

Hàng trăm người đã tràn ra đường và dùng điện thoại quay lại cảnh cặp đôi "quan hệ" trên tầng 10 của khách sạn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Kim (Theo The Straits Times) ([Tên nguồn])
Tin tức Đài Loan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN