Bé trai 12 tuổi mắc chứng bệnh sợ ánh nắng, chảy máu không ngừng như ma cà rồng

Một cậu bé Trung Quốc gặp phải chứng bệnh hiếm gặp liên quan đến máu, khiến cậu như bị “thiêu đốt” mỗi khi ra ngoài dưới ánh nắng Mặt trời.

Xiao Luo mắc chứng bệnh hiếm gặp khiến cơ thể phản ứng dưới ánh Mặt trời như ma cà rồng.

Xiao Luo mắc chứng bệnh hiếm gặp khiến cơ thể phản ứng dưới ánh Mặt trời như ma cà rồng.

Theo Daily Mail, Xiao Luo, 12 tuổi, trải qua cảm giác đau khủng khiếp, sưng tấy, bỏng da nếu ra ngoài dưới ánh nắng Mặt trời. Tình trạng của cậu bé ngày càng tồi tệ, có máu chảy ra ở mồm, mắt và mũi.

Xiao Luo sống cùng gia đình ở thành phố Phàn Chi Hoa, phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Người mẹ Tang Guiju nói con mình có những triệu chứng mắc bệnh lạ từ khi còn nhỏ. Các bác sĩ khi đó nghĩ là cậu bé mắc bệnh về da.

Tình trạng của Xiao Luo trở nên tồi tệ hơn từ tháng 6 năm nay. Cậu bé thường xuyên bị đau bụng dữ dội, chảy máu cam. Máu còn chảy ra từ mắt và mồm. Tình trạng kéo dài khiến Xiao phải xin nghỉ học.

Quá trình xét nghiệm gene phát hiện cậu bé nhiễm bệnh Porphyrias. Đây là chứng bệnh dẫn đến giai thoại về ma cà rồng.

Porphyrias là một dạng rối loạn chuyển hóa trong máu, khiến cơ thể tạo ra lượng Heme quá mức. Heme là một loại protein chứa sắt, làm cho máu có màu đỏ. Chất này giúp máu vận chuyển oxy đến từng tế bào trong cơ thể.

Người mẹ nói gia đình đã phải chi rất nhiều tiền để chữa cho Xiao Luo.

Người mẹ nói gia đình đã phải chi rất nhiều tiền để chữa cho Xiao Luo.

Ước tính có khoảng 1/50.000 người trên thế giới mắc căn bệnh hiếm gặp này. Căn bệnh quái ác khiến Xiao Luo bị tổn thương gan và nhiễm trùng phổi. Căn  bệnh này hiện chưa có phương pháp điều trị hiệu quả ngoài việc cầm cự bằng cách truyền máu.

Tang nói gia đình gặp khó khăn về tài chính vì chứng bệnh của con trai. Kể từ khi Xiao Luo nhập viên vào tháng 6, gia đình đã tiêu 80.000 nhân dân tệ (khoảng 264 triệu đồng) và số tiền cần phải chi trả mỗi ngày ở bệnh viện là 1.500 nhân dân tệ (khoảng 5 triệu đồng).

“Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đầu hàng”, người mẹ nói. Tang hi vọng sự lan tỏa của truyền thông có thể giúp gia đình tiếp cận được với các chuyên gia hàng đầu, từ đó giúp chữa trị cho cậu bé Xiao Luo.

Nguồn: [Link nguồn]

Ma cà rồng có thật, đang sống chung với con người?

Một nhà nghiên cứu ở New Orleans, Mỹ tuyên bố sốc ma cà rồng là có thật, đang sống chung với con người và bản thân ông...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN