Bay lên trời bằng... 11 quả bóng

Chàng trai này đã "lơ lửng" trong không trung nửa tiếng đồng hồ ở độ cao hơn 1.000m.

 Ngày hôm qua, phóng viên các báo ở Trung Quốc đã tìm đến gặp nhân vật đang gây xôn xao trên khắp cộng đồng mạng này. Anh ấy tên là Lưu Duy Hán, năm nay 29 tuổi, hiện đang sinh sống ở Trùng Khánh cùng vợ. Anh nảy ra ý tưởng này sau khi nghiền ngẫm bộ phim "Bay lên trời không khó" được chiếu từ đầu tháng 5.

Anh chia sẻ: "Tôi nghĩ ý tưởng này hoàn toàn có thể thành hiện thực, có khi cũng có nhiều người đã từng nghĩ đến điều đó nhưng chỉ là họ không tin vào tính khả thi". Từ ý nghĩ đó, Lưu Duy Hán vận động bạn bè và làm thành một nhóm 4 người bắt đầu nghiên cứu và thử nghiệm.

Bay lên trời bằng... 11 quả bóng - 1

Gian đoạn chuẩn bị "bay"

Chỉ sau 7 ngày nghiên cứu, nhóm người này bắt đầu cắm trại bên bờ sông Gia Lăng để theo dõi thời tiết và hướng gió. Họ đều thống nhất: "Với chi phí không quá 5.000 NDT (khoảng 16,5 triệu đồng), chúng ta có thể để nó bay qua được bờ sông này là quá thành công rồi".

Và như thế, Lưu Duy Hán với cân nặng 70kg đã bay lên cùng 11 quả bóng hidrat, bỏ lại thắt lưng quần, áo khoác và không một dụng cụ bảo hiểm nào vì anh cần giảm trọng lượng xuống tối thiểu nhất. Ngoài dự đoán của ngay những người trong nhóm, Lưu Duy Hán bay lên đến độ cao 1.000m và quãng đường dài tận 42km.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Melon ([Tên nguồn])
Chuyện lạ nhất thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN