30 người chết, 300 người nhập viện vì hủ tục kỳ dị

Hãng tin News (Úc) ngày 8/7 đưa tin, 30 thanh niên tử vong, 300 người phải nhập viện vì bị cắt bao quy đầu hỏng trong một nghi thức truyền thống của Nam Phi.

30 trường hợp tử vong vì cắt bao quy đầu xảy ra ở vùng nông thôn tỉnh Eastern Cape trong nghi thức hàng năm đánh dấu trưởng thành (còn gọi là Qunu) của nước này.

Hôm chủ nhật, 7/7, 10 thanh niên khác phải nhập viện sau khi được đưa ra khỏi một khu rừng, phát ngôn viên sở y tế tỉnh, ông Sizwe Kupelo cho biết trong một tuyên bố.

30 người chết, 300 người nhập viện vì hủ tục kỳ dị - 1

Các thanh niên của bộ tộc Xhosa sau nghi lễ trưởng thành ở tỉnh Eastern Cape

Ông nói thêm: “Vùng kín của 10 thanh niên này đang bị hoại tử. Tình trạng của họ đang vô cùng đáng sợ”.

Theo ông Kupedo, thời gian này, hơn 293 thanh niên đã phải nhập viện điều trị vì bị mất nước, hoại tử và nhiễm trùng, nhiều người phải cắt bỏ hoàn toàn bộ phận sinh dục.

Thanh thiếu niên của các bộ tộc Xhosa, Sotho và Ndebele thường ở trong rừng hoặc núi khoảng 1 tháng để đánh dấu tuổi trưởng thành của mình.

Các nghi thức bao gồm cắt bao quy đầu cũng như các bài học về lòng dũng cảm, nam tính và kỷ luật.

Những “thầy lang” thực hiện các thủ thuật cắt bao quy đầu cho thanh niên trong các bụi cây bằng các dụng cụ không được tiệt trùng và nhiều lúc thiếu kỹ thuật.

Cắt bao quy đầu hỏng dẫn đến hậu quả phải phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn dương vật thậm chí gây tử vong là thảm kịch hàng năm của Nam Phi.

Tháng năm vừa qua, 34 trường hợp tử vong vì cắt bao quy đầu cũng xảy ra ở hai tỉnh của nước này.

Quốc hội Châu Phi hôm qua, 7/7 cho biết nước này đang rất đau đầu trước các trường hợp tử vong mới nhất này đồng thời kêu gọi đào tạo y khoa căn bản cho những “thầy lang” để giúp “tục lệ cố hữu và cần thiết của văn hóa chúng tôi” trở nên an toàn hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Yến (Tiền Phong)
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN