Đổ về TP Thủ Đức nhậu, nhiều người "ôm hận"!
Nghe tin quán nhậu ở một số nơi tại TP Thủ Đức đã mở cửa đón khách trở lại, nhiều người "uống thả ga" rồi "vô tư" điều khiển xe máy về nhà.
Các cầu thủ MU trải qua nhiều cung bậc cảm xúc ở trận tiếp đón Bodo/Glimt. Đoàn quân của HLV Amorim dẫn trước ngay phút đầu tiên nhờ công của Garnacho. Nhưng sau đó, họ bị đối thủ ghi 2 bàn liên tiếp ở phút 19 và 23.
Hojlund kịp thời ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho MU ngay trước khi hiệp một khép lại. Bước sang hiệp hai, chính tiền đạo này tiếp tục tỏa sáng. Anh có bàn thứ 2 ở phút 50, giúp "Quỷ đỏ" dẫn trước với tỷ số 3-2.
Hojlund hóa người hùng của MU
Nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, MU phải ghi nhiều hơn 3 bàn ở trận này. Nhưng dẫu sao chiến thắng vẫn thuộc về đội chủ sân Old Trafford, khi họ giữ vững tỷ số 3-2 cho đến hết trận.
Đây là cột mốc đáng nhớ của HLV Amorim, khi ông có chiến thắng đầu tiên từ khi cầm quân tại sân Old Trafford. Trước đó, chiến lược gia có biệt danh "Mourinho đệ nhị" cùng MU hòa Ipswich Town với tỷ số 1-1.
Xét rộng ra, MU đang có chuỗi 6 trận bất bại liên tiếp với 4 chiến thắng và 2 trận hòa. Đây là tín hiệu đáng mừng đối với nửa đỏ thành Manchester.
Tuy nhiên HLV Amorim vẫn còn nhiều điều đáng lo. Một trong số đó phải kể đến tuyến phòng ngự của MU. Theo thống kê của trang Opta, Bodo/Glimt là đội thứ 2 có thể ghi 2 bàn chỉ sau 23 phút đầu trận vào lưới "Quỷ đỏ" tại Cúp châu Âu. Trước đây, Sporting Braga làm điều tương tự vào tháng 10/2012. Thật trùng hợp khi HLV Amorim ở thời điểm đó khoác áo Sporting Braga.
Bù lại MU dưới thời HLV Amorim chơi rất hay ở giai đoạn đầu trận. Như ở bàn thắng mở tỷ số, "Quỷ đỏ" tạo ra khác biệt ngay giây 48. Lần gần nhất đội chủ sân Old Trafford ghi bàn trong 60 giây đầu trận tại Cúp châu Âu diễn ra vào tháng 3/1991. Lúc đó Brian McClair mở tỷ số cho MU trước Montpellier trong khuôn khổ UEFA Winners' Cup.
Amorim đã nếm mùi số 1 ở trận đầu tiên tại Old Trafford: 1 điểm trên sân của Ipswich Town. 1 điểm không phải là quá tệ với 1 tân HLV chân ướt chân ráo tới Ngoại hạng Anh, đặc biệt khi ông mới có 2 ngày làm việc với đầy đủ đội hình, do đợt đá đội tuyển dịp FIFA Days.
Ruben Amorim ít nhất có thể an ủi rằng những HLV xuất sắc nhất trong lịch sử Manchester United từng có khởi đầu tệ hơn. MU bước vào trận đấu với Ipswich Town bằng sự hứng khởi cao độ. Sau một pha bứt tốc xé gió của Amad Diallo, cơ hội đến và Marcus Rashford đưa “Quỷ đỏ” vượt lên bằng cú đệm bóng cận thành.
MU khởi đầu tốt trận đấu với Ipswich Town
Khi đồng hồ trên sân chỉ mới 80 giây, kỷ nguyên Ruben Amorim cùng MU đã bắt đầu mạnh mẽ. HLV mới đặt niềm tin vào Rashford trong vai trò tiền đạo mũi nhọn. Số 10 lao đi đầy quyết tâm, như muốn chứng tỏ điều gì đó.
Tuy nhiên, đó lại là tín hiệu cho sự khó nhọc của MU trong phần còn lại của hiệp một cũng như trong toàn bộ ngày thi đấu. Cấu trúc đội hình khác biệt, với sơ đồ 3-4-2-1 quen thuộc của Amorim, nhưng các cầu thủ vẫn là những người cũ, cùng với nỗi thất vọng và lỗ hổng còn sót lại từ thời Erik Ten Hag. Vì thế, “Quỷ đỏ” không thể kiểm soát trận đấu, điều từng xảy ra nhiều lần dưới thời HLV người Hà Lan.
Bàn gỡ hòa của Ipswich Town thực ra được báo trước khi thủ môn Onana phải hoạt động rất vất vả trong khung gỗ. Thủ môn người Cameroon đẩy cú sút một chạm của Sammie Szmodics ở phút 11, đặc biệt cú dứt điểm ở cự ly 8m của Liam Delap ở phút 40. Nhưng MU đã không kịp vá víu lỗ hổng, để rồi bàn thua đến như một lẽ tất yếu.
Phải thừa nhận một điều, Ipswich Town thi đấu tốt hơn trước giờ nghỉ. Và Omari Hutchinson ghi bàn xứng đáng ở phút 43, cho dù nó được cộng hưởng với cú chạm đầu của Mazraoui. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Onana, có thể khung thành MU đã bị "bắn hạ" nhiều hơn 1 lần.
Những vấn đề cũ bị phơi bày
Với những ai theo dõi trận đấu này, cảm giác chung MU dường như cạn năng lượng chỉ sau 30 phút. Casemiro và Christian Eriksen hoàn toàn bị lấn át ở khu trung tuyến. Rõ ràng tuyến giữa của MU không thể hoạt động hiệu quả, đặc biệt trong hiệp 1.
Trận thắng nhọc nhằn của MU trước Bodo/Glimt tiếp tục phơi bày ra những vấn đề của "Quỷ đỏ".
Nguồn: [Link nguồn]

