Đỗ Tuấn Đạt: Ông bố đơn thân 9x và nghị lực vươn lên làm giàu
Lập nghiệp từ 2 bàn tay trắng, cuộc sống khó khăn chồng chất… câu chuyện về anh chàng Đỗ Tuấn Đạt đã khiến nhiều người nể phục vì ý chí quyết tâm làm giàu.
Nỗ lực hết mình chính là chìa khóa của thành công
Đỗ Tuấn Đạt sinh năm 1991, sinh ra và lớn lên tại tỉnh Tuyên Quang. Bố mẹ làm nông quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nhưng cũng không đủ để trang trải cuộc sống gia đình. Từ nhỏ anh Đạt vốn đã thông minh nên bố mẹ rất tự hào về anh. Anh Đạt luôn tâm niệm rằng “Mình phải học tập tốt để sau này còn giúp đỡ bố mẹ thoát khỏi cảnh nghèo khó”. Học xong cấp 3, anh Đạt đăng ký thi vào trường Học Viện Tài Chính chuyên ngành Quản trị kinh doanh.
Tốt nghiệp đại học, anh Đạt đã đi làm ở một công ty công nghệ chuyên về kinh doanh máy tính và điện thoại. Làm nhân viên kinh doanh ở đây, anh đã học hỏi được rất nhiều kiến thức hay, bổ ích mà trong sách vở không có: Cách để thu hút khách hàng lắng nghe bạn giới thiệu sản phẩm, giao tiếp với khách hàng sao cho tự tin nhất, để bán được hàng bạn cần làm gì?
Chính khi làm việc tại công ty, anh đã bắt đầu yêu thích về các sản phẩm điện thoại, được làm quen với các dòng điện thoại khác nhau, công dụng và tính năng của mỗi loại, anh luôn ghi nhớ và học thuộc làu. Bởi anh cho rằng nếu mình bán sản phẩm mà không biết gì về nó thì ai mua. Bên cạnh đó, khi có thời gian rảnh anh thường đến chỗ những bạn làm kỹ thuật để học cách sửa chữa điện thoại khi bị lỗi, bị hỏng.
Sau hơn 5 năm làm việc, học hỏi, tự mày mò nhiều thứ về điện thoại anh đã quyết định ra làm riêng, phát triển bản thân trong lĩnh vực mà mình yêu thích.
Bỏ dở công việc ổn định để lập nghiệp, anh đã bị gia đình phản đối kịch liệt nhưng anh Đạt vẫn giữ vững lập trường và cố gắng thuyết phục mọi người đồng ý.
Khó khăn không ngăn cản được đam mê cháy bỏng
“Đi buôn” không phải là chuyện đơn giản, bạn phải có đủ tài chính thì mới có thể lập nghiệp. Để có đủ tài chính là điều rất khó, ngoài số tiền tiết kiệm còn cần phải vay mượn của tất cả bạn bè, người thân. Khi đã xoay sở đủ tài chính rồi vẫn còn vô vàn khó khăn “đeo bám” lấy anh khi theo đuổi đam mê của mình …. Điều này khiến anh Đạt vô cùng lo lắng, nhiều lần còn rơi vào bế tắc.
Không chấp nhận nhiều lần thất bại, anh trăn trở suy nghĩ rất nhiều, tìm hiểu nguyên nhân tại sao và rồi anh đưa ra nhiều chiến lược, nhiều cách làm hay, ý tưởng táo bạo. Luôn tìm cách xoay sở vượt lên, cuối cùng cũng thành công
Người bố đơn thân mong ước cho con tương lai tươi sáng
Một mình nuôi con nhỏ là điều mà anh Đạt chưa từng nghĩ đến. Buổi sáng dậy sớm cho con ăn và đi học, rồi chiều lại tất bật đón con về. Cảnh “gà trống nuôi con’’ anh ý thức phải làm tròn trách nhiệm của mình một cách tuyệt vời, để con không cảm thấy thiếu thốn tình cảm.
Còn trai là nguồn động lực để anh vượt qua mọi khó khăn
Hiện tại, cuộc sống của anh cũng đã ổn định, thu nhập dư giả, anh đã mua được nhà riêng trên Hà Nội, mua xe, sắm sửa nhiều thứ cho bản thân và con cái, việc lo cho con cũng không còn vất vả như trước vì anh đã quen dần. Anh Đạt chia sẻ: “Với mình con cái luôn là ưu tiên hàng đầu. Thành thật mà nói khi có con giúp mình trưởng thành hơn, có động lực phấn đầu để con mình sau này không phải khổ. Mình luôn mong muốn mang đến cho con những điều tốt đẹp nhất bởi mình thương con mình rất nhiều”.
Anh Đạt hy vọng trong tương lai sẽ mở cơ sở kinh doanh điện thoại ở nhiều nơi, giúp tiếp cận đến nhiều khách hàng cùng có niềm đam mê công nghệ như anh.
Ngoài ra, anh cũng muốn mở lớp dạy học và sửa chữa điện thoại, đồ công nghệ cho các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn để họ có cơ hội vươn lên làm giàu.
Anh Đỗ Tuấn Đạt, đại diện cho lớp người trẻ dám nghĩ dám làm, năng động, nghĩa tình và kinh doanh giỏi. Thành công của anh sẽ truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ khởi nghiệp hiện nay.
Nguồn: [Link nguồn]



