Chàng hoàng tử bước ra từ Umatch của tôi

Blind Date là hình thức hẹn hò bí mật đã rất phổ biến phương Tây nhưng ở Việt Nam, đi hẹn hò được sắp xếp trước vẫn “được” coi là … ế lâu sinh nông nổi. Ở tuổi 25, dù được nhiều người theo đuổi nhưng vẫn không có nổi một mối tình vắt vai vì “kén chọn” mình mới đủ “dày mặt” để trải nghiệm kiểu hẹn hò thú vị này qua Umatch.

Umatch được biết đến là hình thức hẹn hò của những cặp đôi chưa từng gặp nhau trước đó nên nhiều người cho rằng những buổi hẹn này sẽ rất gượng gạo, hồi hộp. Nhưng nếu bạn biết cách hưởng thụ thì có thể một ngày blind date có thể là những kỉ niệm đáng nhớ, thậm chí là cơ hội ngàn năm có một để bạn gặp được “nửa kia” của mình.

Chàng hoàng tử bước ra từ Umatch của tôi - 1

Nhân dịp được một người bạn mới thoát kiếp FA hai mấy năm trời giới thiệu, mình bắt đầu hành trình đi tìm “bạn date” với Umatch. Mình đăng ký với một tâm thế “thử cho biết” có mất gì đâu mà sợ. Và không ngờ nó lại hay ho ngoài sức mong đợi. Ngay sau khi đăng ký mình được đội ngũ Umatch hỗ trợ, hướng dẫn và làm thủ tục thanh toán. Ngay lập tức mình chính thức được bước chân vào một thế giới tương lai, nơi mình có thể tìm kiếm một người bạn đời lý tưởng.

Vỏn vẹn 5 ngày sau kể từ khi gửi đi “bản phác thảo” anh người yêu tương lai mình được Umatch gọi điện thông báo địa điểm hẹn hò. Thêm một sự nhanh chóng ngoài mong đợi vì đối tượng của mình có vẻ … hơi khó tìm. Thế nên, nhận được cuộc gọi định mệnh ấy, mình cười suốt cả ngày.

Và đúng ngày 14/03, buổi hẹn hò của mình đã diễn ra. Một quán cafe nhỏ nơi góc phố nhưng ấm áp cùng những điệu nhạc du dương càng khiến mình hồi hộp hơn, một cảm giác gì đó rất lạ, rất khó để diễn tả. Mình được bạn lễ tân hướng dẫn tới một chiếc bàn nhỏ gần cửa số, nhìn ra khung cảnh bên ngoài rất đẹp và thơ mộng.

Chàng hoàng tử bước ra từ Umatch của tôi - 2

Dù ở nhà đã vẽ ra ba bảy hai mươi mốt cái kịch bản cho “ngày trọng đại” này nhưng mình vẫn chưa thực sự tự tin. Thật may, trước khi “lâm trận” mình được “tiếp lửa” từ một bạn nhân viên của Umatch. Mình đã bớt lo lắng, ngại ngùng hơn một chút. Và cuối cùng thì “chàng hoàng tử” trong mộng của mình cũng đã xuất hiện. Thật sự hồi hộp với những điều sắp diễn ra với mình lúc ấy.

Anh ấy là một chàng trai khá thân thiện, có nụ cười tươi pha chút ngại ngùng nhưng lại vô cùng cuốn hút. Nhìn qua một lượt và một vài cử chỉ, biểu cảm, đúng như mình dự đoán “bạn date” của mình là một người khá nhút nhát. Nhưng có một điểm cộng cực kỳ lớn và mình cũng cực kỳ thích của bạn ý đó là sự hài hước. Và để hai bên thân thiết hơn một chút mình đã “offer” một trò chơi nho nhỏ mang tính chất hỏi theo lượt. Vì đã được đứa bạn thân truyền cho “bí kíp” và chút kiến thức về văn hóa Blind date nên cuộc hẹn hò của chúng mình chỉ diễn ra trong vòng 60’. Nói thế nào nhỉ, cảm xúc lúc ấy rất lẫn lộn, xen chút bối rối (giờ là bị bối rối thật nha không phải diễn như ý định lúc đầu của mình đâu. Dù đã từng có rất nhiều crush tán tỉnh mình nhưng chưa bao giờ mình lại cảm thấy vừa lạ lẫm vừa gần gũi như thế. Ngại ngùng nhưng lại rất tò mò về người bí ẩn, người có đủ mọi tiêu chuẩn mà mình mong muốn. Vì cuộc hẹn của chúng mình diễn ra không quá lâu nên cảm giác “sung sướng” nửa vời là sự khao khát có được, tức là chúng mình quyết định trò chuyện nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Chàng hoàng tử bước ra từ Umatch của tôi - 3

Sau khi “bạn date” ra về thì có một bạn nhân viên của Umatch có ra và hỏi han mình một chút về cuộc hẹn. Vì khi ấy cảm xúc vẫn chưa ổn định nên mình có hứa với bạn ý là sẽ feedback lại một cách chân thực, sinh động hơn với một bài tử tế (như thế này).

Ban đầu tham gia với mục đích trải nghiệm nhưng “hình như” nó lại mang đến cho mình nhiều hơn thế, một người bạn trai trong tương lai chẳng hạn (cười). Để mà đánh giá với riêng bản thân mình, một đứa khó tính “kén tắm” thì dịch vụ mới này của Umatch rất đáng tin cậy và thực sự thú vị mà các bạn nên “thử” một lần. Chi phí bỏ ra cho 1 lần sử dụng dịch vụ cũng không quá đắt đỏ, hãy cứ coi như một sự đầu tư để tìm được đối phương hoàn hảo cho mình cũng xứng đáng phải không?

Umatch - Tâm sự cùng người lạ

Umatch là một dịch vụ “mai mối công nghệ” với hình thức hẹn hò bí mật. Điều này có nghĩa là trước khi gặp nhau các đối tượng sẽ không được biết trước bất kì thông tin gì về người kia. Sau khi các khách hàng đăng kí dịch vụ, Umatch sẽ Matching các khách hàng thành một cặp tương xứng, chính xác tuổi, công việc, quê, ngoại hình, chiều cao, … và tạo cơ hội để hai người độc thân có thể hẹn hò tại một điểm cafe do Umatch tổ chức.

Dù mới xuất hiện vào năm 2018 nhưng Umatch đã giúp hàng nghìn bạn trẻ cô đơn trở nên hạnh phúc. Truy cập Umatch và đăng ký ngay để “vẽ” nên chàng trai của cuộc đời mình tại đây nhé: https://www.umatch.vn/dich-vu

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN