Phan Thị Mơ tiếc cho Vương Thu Phương

Phan Thị Mơ thổ lộ sự nuối tiếc cho người đẹp Vương Thu Phương.

Top 5 Hoa Hậu Việt Nam 2012 (HHVN) đã bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện tại Tp. Hồ Chí Minh tối ngày 06/09/2012. Đến đúng giờ và nở nụ cười thân thiện, Phan Thị Mơ (P.T.M) vui vẻ tiếp chuyện và chụp ảnh với bạn bè và người hâm mộ.

Phóng viên cũng đã có một cuộc phỏng vấn nhỏ đối với người đẹp Tiền Giang

- Chào Phan Thị Mơ! Sau khi kết thúc Hoa Hậu Việt Nam 2012, Mơ đã có những hoạt động nào?

P.T.M:
Sau Hoa Hậu Việt Nam 2012, lịch làm việc của tôi khá bận. Tôi liên tục diễn thời trang, dự sự kiện và chụp ảnh quảng cáo cho báo. Mùa này các show diễn thời trang và sự kiện khá nhiều nên tôi cứ tất bật suốt ngày. Ngoài ra, tôi còn tham gia các buổi đi từ thiện.


Phan Thị Mơ tiếc cho Vương Thu Phương - 1

Phan Thị Mơ bất ngờ xuất hiện tại sự kiện của một người bạn với đầm voan trắng khoe bờ vai trần gợi cảm và sang trọng


- Mơ đã tham gia các hoạt động từ thiện từ khi nào? Nhiều ý kiến cho rằng các hoa hậu hoặc người đẹp làm từ thiện không thật lòng, họ coi đó là chiêu để đánh bóng tên tuổi của mình.

P.T.M:
Tôi đã tham gia các hoạt động này từ rất lâu, trước khi thi Hoa hậu Việt Nam. Ai thì không biết, riêng đối với tôi đó là những gì xuất phát từ trái tim mình. Mỗi lần đi từ thiện về tôi đều suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống, cảm thấy mình thật sự may mắn hơn nhiều người.

Vì đã may mắn hơn nên mỗi lần có dịp là tôi lại đi từ thiện để chia sẻ và giúp đỡ những người kém may mắn hơn tôi. Còn chuyện đánh bóng bằng tên tuổi bằng việc đi từ thiện đối với tôi là không cần thiết, vì có nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ khác để nhiều người biết đến mình hơn.


- Gần đến đêm chung kết HHVN 2012, ai cũng đánh giá Mơ là ứng cử viên nặng ký cho chiếc vương miện vì lợi thế gương mặt, hình thể và kinh nghiệm thi đấu. Tuy nhiên lại một lần nữa, bạn chỉ nằm trong top 5 (như cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt 2012). Mơ có cảm thấy thất vọng và "dính dớp" đen đủi không?


P.T.M:
Đã là một cuộc thi thì không phải lúc nào cũng có kết quả đúng như mọi người suy đoán trước đó. Về phía tôi, sau khi có được chút ít danh hiệu là top 5 cuộc thi Hoa hậu thế giới người Việt cách đây 2 năm, tôi đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam 2012 với mong muốn chinh phục được một vị trí cao hơn.

Khi kết thúc đêm chung kết cũng với kết quả như trước đây, tôi cũng hơi thất vọng. Nhưng không sao, cuộc đời mà, đâu phải lúc nào cũng như mình mong muốn dù đã cố gắng hết sức. Giờ thì tôi cảm thấy bình thường, rất thoải mái là đằng khác vì tôi cũng đang có nhiều dự định và nhiều việc phải làm sắp tới.

- Vậy dự định sắp tới của Mơ là gì?

P.T.M:
Tôi đang chuẩn bị đóng phim. Phim gì thì tôi chưa tiết lộ được. Thật sự thì ước mơ từ bé của tôi là trở thành một diễn viên. Tôi đã tham gia 2 bộ phim rồi, hi vọng bộ phim sắp tới sẽ ghi được nhiều dấu ấn hơn.



Phan Thị Mơ tiếc cho Vương Thu Phương - 2

"Tôi đã tham gia các hoạt động từ thiện từ rất lâu rồi"

-Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Mơ tại cuộc thi HHVN 2012 vừa rồi?

P.T.M:
Kỷ niệm thì nhiều lắm nhưng vui nhất có lẽ là kỷ niệm về… tóc (cười). Trong suốt cuộc thi, lúc nào tôi cũng chọc một cô bạn ở cùng phòng là cô ấy sẽ được giải thưởng thí sinh có mái tóc đẹp nhất. Ngày nào tôi cũng nói vậy hết, dù lúc đó chỉ có tôi và cô ấy hay lúc gặp mặt mọi người. Vừa nói tôi vừa vuốt vuốt mái tóc của cô ấy.

Công nhận tóc cô ấy đẹp thiệt. Vậy mà đến đêm chung kết, công bố giải thì tôi lại được giải mái tóc đẹp nhất. Ai cũng chọc lại tôi, chỉ có cô ấy là cười thôi. Mà thật sự là ngay lúc này không hiểu sao tôi lại quên mất tên cô ấy rồi.



Phan Thị Mơ tiếc cho Vương Thu Phương - 3

Phan Thị Mơ đạt giải thí sinh có mái tóc đẹp nhất tại HHVN 2012.

- Thí sinh có lẽ gây ồn ào nhất trong cuộc thi HHVN 2012 vừa rồi là Vương Thu Phương. Bạn có tiếc cho Phương không?

P.T.M:
Đó là một chuyện buồn đối với Phương và rất nhiều thí sinh tham gia cuộc thi. Thu Phương là một cô gái rất tốt, thân thiện và thông minh. Qua chuyện đó tôi thấy Thu Phương thật sự mạnh mẽ và nghị lực. Lúc chuẩn bị cho đêm chung kết, tôi đã ngồi ngay cạnh Thu Phương  khi mọi người đang trang điểm. Bỗng nhận được thông báo từ Ban tổ chức là cô ấy bị loại vì không đủ điều kiện tham gia. Thu Phương nghẹn ngào khóc òa, nhòe hết cả phấn son.

Mọi người chỉ biết an ủi và tiếc giùm cô ấy. Nhưng chỉ vài phút sau cô ấy đã lấy lại bình tĩnh, vẫn chuẩn bị như những thí sinh khác và bình thản ngồi dưới hàng ghế khán giả để ủng hộ các thí sinh tới giây phút cuối cùng. Lúc tôi lên nhận giải, liếc xuống nhìn Thu Phương, cả hai còn cười và vẫy tay chào nhau. Lúc đó Thu Phương cười rất tươi nhưng trong mắt thoáng nét buồn vời vợi. Tôi cũng buồn cho cô ấy. Tôi rất quý Thu Phương và tôi tin rằng cô ấy sẽ vượt qua được khoảng thời gian này và thành công trên con đường sắp tới.

- Sau khi kết thúc cuộc thi HHVN, mọi người xôn xao ngắm ảnh cưới của Mơ  trên mạng đấy?!


P.T.M:
(Cười) Chuyện đó chắc chắn sẽ đến rồi nhưng tôi không biết khi nào cả. Tôi còn trẻ và còn nhiều dự định cho sự nghiệp. Ngay lúc này tôi chỉ muốn làm việc để khẳng định mình. Còn chụp ảnh cưới thì lần sau tôi sẽ chụp với người tôi yêu đó! Chắc chắn một điều tôi chỉ lấy người tôi yêu thôi.

- Vậy hình mẫu người đàn ông lý tưởng của Mơ như thế nào?

P.T.M: Hình mẫu người đàn ông của tôi thì tôi không nói được. Xin phép được giữ bí mật cho riêng mình. Chuyện gì đến cũng sẽ đến nhưng tương lai không ai nói trước được gì. Sở dĩ tôi giữ kín chuyện này vì nếu tôi nói ra chuẩn mực người đàn ông lý tưởng của tôi, lỡ sau này người yêu, người chồng của tôi mà khác nhiều hay ít thì mọi người lại đàm tiếu, tôi không thích chuyện đó. Hãy để thời gian trả lời nhé! (Cười)

- Cảm ơn và xin chào Phan Thị Mơ!


Phan Thị Mơ tiếc cho Vương Thu Phương - 4

Phan Thị Mơ tiếc cho Vương Thu Phương - 5


Phan Thị Mơ trong bộ ảnh cưới tại Đà Lạt mà cô làm mẫu ảnh

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thi ([Tên nguồn])
Hoa hậu Việt Nam 2012 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN