Nhà mốt vẫn chuộng người mẫu gầy gò bất chấp lệnh cấm

Trên sàn catwalk của YSL mới đây trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris, người ta thấy cuộc đổ bộ của các người mẫu siêu gầy.

Nhà mốt vẫn chuộng người mẫu gầy gò bất chấp lệnh cấm - 1

Nhà mốt YSL gây xôn xao vì tiếp tục sử dụng các cô mẫu quá gầy

Vài năm gần đây, làng mẫu đã có khá nhiều động thái nhằm hạn chế sự xuất hiện của các cô mẫu gầy nhẳng trên sàn catwalk, như là phạt tiền lên tới 1,8 tỷ đồng và 6 tháng tù giam cho những thương hiệu thuê các chân dài với thân hình quá “cò hương” trình diễn.

Những tưởng những nỗ lực ấy sẽ dần bài trừ tình trạng thiếu cân, thừa xương trên sàn runway, nhưng trên sân khấu của nhà mốt Yves Saint Laurent mới đây trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris, người ta thấy điều ngược lại!

Rất nhiều các cô mẫu với đôi chân như hai que tăm, đầu gối nhấp nhô toàn xương trong khi gò má thì hóp lại, cánh tay khẳng khiu, xương bả vai như sắp lồi ra ngoài, khoác lên mình những bộ cánh rộng thùng thình và giày cao lênh khênh, càng khiến cho họ thêm gày gò… Trong số các cô mẫu này có cả Kaia Gerber, con gái của siêu mẫu huyền thoại Cindy Crawford.

Điều trớ trêu nằm ở chỗ YSL từng cam kết sẽ hạn chế các mẫu siêu gầy từ năm 2017! Trước đó, vào năm 2015, một quảng cáo của nhà mốt này cũng bị cấm vì việc sử dụng một người mẫu trông gầy nhẳng, ốm yếu.

Nhà mốt vẫn chuộng người mẫu gầy gò bất chấp lệnh cấm - 2

Nhà mốt vẫn chuộng người mẫu gầy gò bất chấp lệnh cấm - 3

Dù đã cam kết từ năm 2017 nhưng tình trạng có vẻ không mấy cải thiện trên sàn catwalk của YSL

Làng thời trang vốn luôn khắc nghiệt và có những đòi hỏi khắt khe về chiều cao, cân nặng của các chân dài. Nhưng có một lời đồn rằng tại Tuần lễ thời trang Paris, các người mẫu còn phải “mảnh mai” hơn nữa nếu không muốn bị mất việc.

Kirstie Clements, cựu biên tập viên của tạp chí Vogue thừa nhận rằng một người mẫu muốn đủ tiêu chuẩn catwalk trong các show của Tuần lễ thời trang Paris, họ buộc phải bỏ đói chính mình để trở nên “mình dây” hơn.

Năm 2017, một đạo luật được thông qua tại Pháp để cấm các chân dài có body quá mỏng mảnh. Theo đó, các người mẫu sẽ cần đến giấy chứng nhận của bác sĩ, chứng minh rằng họ có thể trạng khỏe mạnh, chỉ số cơ thể (BMI) trên 18 (ví dụ người mẫu cao 1m75 phải nặng tối thiểu 50kg), thì mới được phép trình diễn.

Nhà mốt vẫn chuộng người mẫu gầy gò bất chấp lệnh cấm - 4

Nhà mốt vẫn chuộng người mẫu gầy gò bất chấp lệnh cấm - 5

Các nhà mốt phớt lờ lệnh cấm, tiếp tục sử dụng mẫu như bộ xương di động

Nhưng đó dường như chỉ là những chính sách trên giấy tờ, bởi thực tế thì các cô mẫu hơi đầy đặn so với chuẩn của các nhà mốt vẫn bị cứ từ chối đều đều!

Cách đây ít tuần, Edie Campbell, một chân dài đến từ Anh quốc chia sẻ trên mạng xã hội rằng cô bị chê là “quá béo” để mở màn cho một show trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Milan.

Cụ thể, người mẫu 28 tuổi cao 1m78, có số đo vòng 2 là 62cm, mặc quần áo size 8-10 (tương đương size M), nhưng vẫn bị chê là “quá khổ”. Dù không nêu đích danh tên nhà mốt kia nhưng không khó để kể tên những thương hiệu thường xuyên phủ kín đường băng bằng những cô mẫu chẳng khác nào bộ xương di động.

Nhưng quan trọng hơn cả vấn đề đẹp xấu trên sàn catwalk, tình trạng biếng ăn, rối loạn ăn uống ngày càng trở nên phổ biến trong làng mốt. Hệ quả của nó thì thật khôn lường. Rất nhiều người mẫu đã hoặc suýt phải trả giá bằng chính tính mạng của mình cũng chỉ vì ăn kiêng quá đà hòng đáp ứng tiêu chuẩn của các “ông lớn” trong ngành thời trang.

Nhà mốt vẫn chuộng người mẫu gầy gò bất chấp lệnh cấm - 6

Nhà mốt vẫn chuộng người mẫu gầy gò bất chấp lệnh cấm - 7

Người mẫu Ana Carolina Reston, Luisel Ramos trả giá bằng chính tính mạng của mình vì nhịn ăn để đáp ứng tiêu chuẩn của các nhà mốt

Nhà mốt vẫn chuộng người mẫu gầy gò bất chấp lệnh cấm - 8

Nhà mốt vẫn chuộng người mẫu gầy gò bất chấp lệnh cấm - 9

Câu chuyện biếng ăn của Isabelle Caro và sự ra đi của cô năm 28 tuổi vẫn cứ là nỗi ám ảnh với làng mẫu

Nhà mốt vẫn chuộng người mẫu gầy gò bất chấp lệnh cấm - 10

Nhà mốt vẫn chuộng người mẫu gầy gò bất chấp lệnh cấm - 11

Chỉ số BMI của người mẫu Chloe Memisevic chỉ là 15 trong khi dưới 18 đã được coi là gầy

Nhà mốt vẫn chuộng người mẫu gầy gò bất chấp lệnh cấm - 12

Nhà mốt vẫn chuộng người mẫu gầy gò bất chấp lệnh cấm - 13

Chân dài đang lên của làng mẫu – Kaia Gerber khiến người hâm mộ lo lắng vì cơ thể khẳng khiu

Nhà mốt vẫn chuộng người mẫu gầy gò bất chấp lệnh cấm - 14

Nhà mốt vẫn chuộng người mẫu gầy gò bất chấp lệnh cấm - 15

Những bộ xương di động vẫn cứ xuất hiện đều đặn trên các sàn diễn thời trang cao cấp

Món phụ kiện cao cấp lấy cảm hứng từ Việt Nam

Thật khó để phủ nhận sự tương đồng giữa băng đô Prada và mũ mấn của Việt Nam.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huân Y Thảo ([Tên nguồn])
Phiếm chuyện thời trang Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN