Chân dài và đoạn quá khứ muốn vùi vào quên lãng

Nghiện ma túy, gặp phải "yêu râu xanh" là những ký ức chẳng bao giờ muốn nhớ lại của nhiều người mẫu.

1. Nghiện ma túy

Nhắc đến quá khứ nghiện ma túy, hẳn giới mộ điệu sẽ nghĩ ngay đến siêu mẫu Kate Moss. Sau scandal sử dụng ma túy rúng động hồi năm 2005, siêu mẫu nước Anh đã phải đối mặt với tình huống khó khăn khi bị hàng loạt hãng thời trang hủy hợp đồng ký kết trước đó. 

Chân dài và đoạn quá khứ muốn vùi vào quên lãng - 1

Chân dài Gia Carangi chết vì HIV khi mới 26 tuổi xuân

Tuy nhiên, mọi chuyện đã trở nên tốt đẹp hơn sau khi chân dài sinh năm 1974 xin lỗi người hâm mộ và làm lại cuộc đời. Sau bê bối này, thậm chí Kate Moss còn đắt show hơn rất nhiều. Dù quá khứ đen tối này đã qua đi, nhưng hậu quả của chúng vẫn còn hiển hiện rõ ở nhan sắc ngày một già nua, xuống cấp nhanh chóng của siêu mẫu nước Anh.

Cần nói rằng, mấy ai gặp được may mắn và có cái kết đẹp như Kate Moss, bởi có rất nhiều cô gái phải trả giả bằng chính tính mạng. Gia Carangi, một gương mẫu đình đám trong cuối thập niên 1970 và đầu thập niên 1980, đã có một cuộc đời ngắn ngủi khi ngập vào ma túy. Năm 1996 tròn 26 tuổi, chân dài này đã đặt dấu chấm hết khi chết vì căn bệnh HIV thế kỷ. 

Cái chết do dùng ma túy quá liều của 2 chân dài xinh đẹp Paige Summers (1976-2003) và Elisa Bridges cũng từng gây rúng động dư luận.

Chân dài và đoạn quá khứ muốn vùi vào quên lãng - 2

Elisa Bridges chết vì dùng ma túy quá liều

Những cái tên kể trên chỉ là số lượng rất nhỏ so với thực tế. Có rất nhiều chân dài chấp nhận làm bạn với ma túy khi phải đối mặt với cô đơn, áp lực công việc.... Và cứ thế họ trở thành nô lệ và sống phụ thuộc vào chất gây chết người này.

2. Quá khứ tù tội

Không chỉ chơi ma túy, nhiều chân dài còn tham gia vào việc buôn bán. Điển hình trong trường hợp này là Simone Farrow - một mẫu áo tắm xinh đẹp người Australia. Theo đó, Simone đã bị cảnh sát quốc tế truy nã khi đang cầm đầu một băng đảng buôn ma túy xuyên quốc gia.

Phải mất 3 năm, cảnh sát Mỹ và Australia mới có đủ bằng chứng để khép Simone Farrow vào tội danh lập công ty giả để kinh doanh chất cấm. Và sau 1 tháng truy bắt, cảnh sát đã tóm được chân dài này đang lẩn trốn trong một khu nhà trọ tồi tàn ở bờ biển Gold Coast, Australia. Vào hồi tháng 9/2014, Simone đã chính thức bị tòa án Australia thiết lập tội danh.

Chân dài và đoạn quá khứ muốn vùi vào quên lãng - 3

Simone Farrow bị bắt vì tội buôn ma túy

Bản thân Simone Farrow sở hữu nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ và từng được tạp chí FHM bình chọn là một trong mỹ nhân sexy nhất hành tinh. Tuy nhiên, khi nổi tiếng, chân dài tóc vàng cũng có cơ hội tiếp xúc với những cái tên trong giới tội phạm ma túy và sự thiếu bản lĩnh đã đưa cô gái đến con đường phạm pháp.

Năm 2010, cảnh sát Colombia cũng đã khám phá ra một trong những đường dây buôn bán và vận chuyển ma túy lớn nhất thế giới vào thị trường châu Âu và Bắc Mỹ. Đặc biệt hơn, "bà trùm" đứng đầu tổ chức tội phạm này là cựu siêu mẫu nội y. Cô từng đoạt danh hiệu Nữ hoàng cà phê Colombia 2000 - Angie Sanclemente Valencia. 

3. Bị yêu râu xanh cưỡng bức

Đây là một đoạn quá khứ đau buồn mà không phải chân dài nào cũng sẵn sàng tiết lộ. Đa phần họ đều chọn cách im lặng, vùi chôn vào quên lãng và chỉ một số ít chấp nhận mang chúng ra ngoài ánh sáng.

Hồi tháng 5/2014, cựu người mẫu Tara Moss đã viết cuốn sách mang tên "The Fictional Woman" kể về những bí mật cô chôn giấu suốt 20 năm. Đáng chú ý trong đó là câu chuyện Tara Moss bị hãm hiếp bởi anh bạn cùng lớp diễn xuất. 

Chân dài và đoạn quá khứ muốn vùi vào quên lãng - 4

Tara Moss quyết định chia sẻ bí mật mình cất giấu trong suốt 20 năm trong cuốn sách

"Tôi đã từng bị hãm hiếp bởi một người mà mình biết và tin tưởng", cựu người mẫu gốc Canada tâm sự trên tạp chí Good Weekend. Cụ thể, người bạn này ngỏ ý mời Tara về nhà mình để thưởng thức một cốc trà. Tuy nhiên, sau khi cả 2 bước vào nhà, bất ngờ anh bạn này đã giở trò đồi bại bất chấp Tara Moss gào thét, chống trả.

"Tôi sốc, mất thăng bằng và cảm thấy thân thể mình thật nhơ bẩn", Tara không kiềm chế được cảm xúc khi nhớ lại đoạn quá khứ đen tối này. Tara Moss không phải là nạn nhân duy nhất của con yêu râu xanh này. Người đàn ông này đã bị tù 2 năm sau khi bị chính bạn bè mình đứng ra làm chứng vì những lần hãm hiếp khác.

Hiện tại, cựu người mẫu mẫu 41 tuổi đang sống rất hạnh phúc cùng chồng, nhà thơ Berndt Sellheim, và con gái Sapphira dễ thương.

Chân dài và đoạn quá khứ muốn vùi vào quên lãng - 5

Cựu người mẫu chơi đùa bên con gái

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuệ Mẫn (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Scandal thời trang quốc tế Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN