Khoảnh khắc thiên tài của Yamal
Trận đấu giữa Barcelona và Real Oviedo trên sân Camp Nou đã chứng kiến một khoảnh khắc xuất thần của Lamine Yamal. Ở phút 73, tiền đạo 18 tuổi này đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 bằng một pha ngả người móc bóng đầy ngẫu hứng ngay sát rìa vùng cấm. Bàn thắng này không chỉ giúp Barca củng cố chiến thắng mà còn thể hiện phẩm chất thiên tài của Yamal, khiến HLV Almada phải thốt lên: “Chúng ta đang nói về một cầu thủ đến từ thiên hà khác”.
Thế trận bế tắc và bước ngoặt hiệp hai
Dù giành chiến thắng đậm, Barca đã trải qua một hiệp một đầy khó khăn trước lối chơi rát và không ngại va chạm của Oviedo. Đội chủ nhà chỉ tạo ra 5 pha dứt điểm trong 45 phút đầu, cho thấy sự bế tắc trong tấn công. Phải đến hiệp hai, nhờ khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân và sai lầm của hàng thủ đối phương, Barca mới thực sự mở khóa được trận đấu.
HLV Flick nhấn mạnh giá trị tập thể
Sau trận, HLV Hansi Flick lại đánh giá cao đóng góp của Yamal ở bàn mở tỷ số, khi anh pressing và thu hồi bóng, tạo điều kiện cho Dani Olmo ghi bàn. Theo Flick, đây mới là yếu tố then chốt giúp Barca khai thông thế bế tắc và giành trọn ba điểm, dù siêu phẩm của Yamal cũng rất đáng nhớ.
Barca trở lại ngôi đầu, hướng tới Champions League
Chiến thắng này giúp Barca vượt mặt Real Madrid để tái chiếm ngôi đầu bảng La Liga. Tuy nhiên, HLV Flick thừa nhận đội bóng vẫn chưa đạt phong độ tốt nhất do lịch thi đấu dày đặc. Barca sẽ tiếp tục dồn lực cho Champions League, nơi họ cần một chiến thắng trước Copenhagen để nuôi hy vọng đi tiếp.