Đối đầu công khai trên truyền thông
Mối quan hệ giữa chủ tịch Joan Laporta và cựu huấn luyện viên Xavi Hernandez của Barcelona đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Sau khi Xavi công khai chỉ trích Laporta là nguyên nhân khiến Lionel Messi không thể trở lại Camp Nou vào mùa hè 2023, cuộc khẩu chiến giữa hai nhân vật quyền lực này đã bùng nổ trên các phương tiện truyền thông. Xavi không chỉ nhắm vào Laporta mà còn ám chỉ rằng quyền lực thực sự tại Barcelona đang nằm trong tay trợ lý Alejandro Echevarria, thay vì bộ máy quản lý chính thức của câu lạc bộ.
Laporta đáp trả mạnh mẽ
Trước những cáo buộc nặng nề từ Xavi, Joan Laporta đã không ngần ngại lên tiếng phản pháo trong một cuộc tranh luận bầu cử do Grupo Godo tổ chức vào chiều nay. Ông thừa nhận cảm thấy bị xúc phạm bởi những phát biểu của Xavi, nhưng vẫn giữ vững lập trường về quyết định thay thế vị trí huấn luyện viên trưởng. Laporta nhấn mạnh: “Tôi cảm thấy rất bất ngờ và đau lòng. Khi đọc những phát biểu của Xavi, tôi lại càng nghĩ đến Flick và tin vào sự lựa chọn của mình.”
Niềm tin tuyệt đối vào Hansi Flick
Laporta khẳng định việc bổ nhiệm Hansi Flick là bước đi đúng đắn cho tương lai của Barcelona. Ông cho rằng với cùng một đội hình, Xavi đã thất bại, trong khi Flick đang mang lại những kết quả tích cực. “Tôi hiểu rằng Xavi đang buồn. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh, vẫn những con người ấy, Xavi thì thua, còn Flick thì đang giành chiến thắng,” Laporta nhấn mạnh.
Cánh cửa hòa giải khép lại
Những tuyên bố đanh thép của Laporta không chỉ thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào triều đại mới mà còn cho thấy cánh cửa hòa giải với Xavi gần như đã khép lại. Cuộc đối đầu này dự báo sẽ còn kéo dài, ảnh hưởng sâu sắc đến nội bộ và hình ảnh của Barcelona trong thời gian tới.