Tên tuổi của José Mourinho luôn gắn với sân Bernabéu, và khi tương lai của Álvaro Arbeloa ngày càng bị đặt dấu hỏi, chiến lược gia người Bồ Đào Nha lại được nhắc đến như phương án tái thiết một Real Madrid đang lộ rõ những vết nứt ở mùa này. Nhưng trong phòng thay đồ, không phải ai cũng sẵn sàng cho kịch bản đó. Vinicius Junior, người vẫn chưa hoàn tất gia hạn hợp đồng, được cho là đã gửi thông điệp phản đối quyết liệt tới ban lãnh đạo “Los Blancos” về khả năng Mourinho trở lại.
Mourinho phù hợp, nhưng cái giá quá lớn?
Tờ El Goldigital Tây Ban Nha cho biết Vinicius tuyên bố tương lai của anh ở Bernabéu sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu HLV hiện tại của Benfica nắm quyền chỉ đạo phòng thay đồ. Trong bối cảnh Real Madrid cần một HLV có cá tính mạnh, uy quyền và nhiều kinh nghiệm để chỉnh đốn lại đội bóng, Mourinho là mẫu nhà cầm quân đã chứng minh được điều đó giai đoạn 2010–2013. Tuy nhiên, việc đánh đổi một trong những ngôi sao sáng giá nhất đội hình cho lựa chọn trên băng ghế huấn luyện là bài toán mà ban lãnh đạo không dễ chấp nhận.
Mâu thuẫn bắt nguồn từ vụ Prestianni
Nguyên nhân khiến Vinicius “ghét” Mourinho xuất phát từ vụ Franco Mastantuono Prestianni tại Benfica. Ở vòng 1/8 Cúp C1, ngôi sao trẻ này bị cáo buộc có lời lẽ phân biệt chủng tộc với Vinicius. Thay vì lên án, Mourinho lại đứng ra bênh vực học trò, rồi quay sang tấn công Vinicius, gọi cầu thủ người Brazil là “kẻ khiêu khích” vì ăn mừng bàn thắng trước mặt khán giả Benfica. Từ đó, mối quan hệ giữa hai người gần như đóng băng, và cái tên Mourinho trở thành “vùng cấm” trong câu chuyện tương lai của Vinicius tại Real Madrid.