Vụ việc gây chấn động cộng đồng thể thao
Sự ra đi của Erica Fox, nữ vận động viên ba môn phối hợp 55 tuổi, đã khiến cộng đồng thể thao Mỹ bàng hoàng. Theo thông tin từ USA Today, bà Fox được xác định thiệt mạng do bị cá mập tấn công khi đang bơi tại khu vực phía nam bãi biển Davenport, California. Điều đáng chú ý là khi thi thể được tìm thấy, bà vẫn mặc đồ lặn, đeo đồng hồ thể thao và mang theo vòng đeo chống cá mập – thiết bị vốn được cho là giúp xua đuổi cá mập.
Chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn
Sau khi Erica Fox được báo cáo mất tích vào trưa 21/12, lực lượng chức năng đã triển khai chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn với sự phối hợp của Sở Cảnh sát Pacific Grove, Sở Cứu hỏa Monterey và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ. Hơn 15 giờ rà soát trên diện tích 84 hải lý vuông đã được thực hiện, song không mang lại kết quả ngay lập tức. Phải đến một tuần sau, thi thể của bà mới được phát hiện và xác nhận danh tính qua trang phục.
Hồ sơ vận động viên xuất sắc và giàu kinh nghiệm
Erica Fox không chỉ là một vận động viên giàu kinh nghiệm, từng tham gia hai giải Ironman và nhiều giải ba môn phối hợp, mà còn là đồng sáng lập nhóm bơi đường dài Kelp Krawlers. Bà được bạn bè và gia đình miêu tả là người kỷ luật, giàu lòng trắc ẩn và luôn tràn đầy năng lượng, góp phần xây dựng cộng đồng bơi biển tại California.
Hiếm hoi nhưng không thể chủ quan
Theo các chuyên gia sinh học biển, các vụ cá mập tấn công người tại California là rất hiếm, và đây mới chỉ là vụ tử vong thứ hai tại Lovers Point trong 73 năm qua. Tuy nhiên, sự việc này đặt ra câu hỏi về hiệu quả thực sự của các thiết bị chống cá mập và mức độ an toàn cho các vận động viên bơi biển, nhất là khi đây là lần thứ hai trong bốn năm một thành viên Kelp Krawlers gặp nạn.