Trở về quê nhà giữa tâm bão truyền thông
Chỉ 5 ngày sau khi bị Manchester United sa thải, huấn luyện viên Ruben Amorim đã trở lại Bồ Đào Nha, xuất hiện tại sân bay Humberto Delgado (Lisbon) cùng con trai. Sự xuất hiện của ông ngay lập tức thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới truyền thông trong nước. Các phóng viên liên tục đặt ra những câu hỏi hóc búa về quãng thời gian ngắn ngủi tại MU, về cảm xúc thất vọng, tương lai nghề nghiệp cũng như khả năng trở lại dẫn dắt một đội bóng Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, Amorim chọn cách im lặng, chỉ mỉm cười và nhanh chóng rời khỏi sân bay, cho thấy sự điềm tĩnh và kín tiếng giữa tâm điểm dư luận.
Áp lực và những ẩn số sau quyết định sa thải
Trước đó, hình ảnh Amorim xuất hiện cùng vợ tại biệt thự ở Cheshire với vẻ ngoài thoải mái, tươi cười đã phần nào cho thấy ông đã trút bỏ được áp lực sau thời gian đầy sóng gió ở MU. Theo các nguồn tin, hợp đồng của ông có điều khoản đền bù lên tới 12 triệu bảng nếu bị sa thải trước tháng 11, nhưng chi tiết gói bồi thường vẫn chưa được tiết lộ. Quyết định sa thải Amorim được đưa ra sau cuộc họp căng thẳng với giám đốc thể thao Jason Wilcox, khi ban lãnh đạo MU cho rằng đội hình đã được đầu tư đủ mạnh để chơi tấn công hơn, điều mà Amorim không hoàn toàn đồng thuận. Kết quả là ông bị chấm dứt hợp đồng sau trận hòa Leeds United 1-1.
Tương lai còn bỏ ngỏ
Hiện tại, tương lai của Ruben Amorim vẫn là dấu hỏi lớn. Dù nhận được nhiều sự quan tâm từ truyền thông và người hâm mộ, ông vẫn chưa tiết lộ kế hoạch tiếp theo. Sự im lặng của ông tại sân bay Lisbon có thể là dấu hiệu cho thấy Amorim đang cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định về bến đỗ mới trong sự nghiệp huấn luyện.