Sau hai lượt trận, U17 Việt Nam rơi vào thế vừa tiếc nuối vừa rộng cửa tự quyết. Thất bại 1-4 trước U17 Hàn Quốc khiến thầy trò huấn luyện viên Roland đánh mất lợi thế dẫn bàn, nhưng cục diện bảng C lại mở ra một trận “chung kết” đúng nghĩa với U17 UAE ở lượt cuối, nơi chiến thắng đồng nghĩa tấm vé dự World Cup.
Thắng UAE là xong, không cần nhìn ai
Bảng C hiện chứng kiến U17 Hàn Quốc dẫn đầu với 4 điểm, U17 Việt Nam và U17 Yemen cùng có 3 điểm, còn U17 UAE bất ngờ đứng cuối. Trong bối cảnh đó, bài toán cho U17 Việt Nam ở lượt cuối trở nên rất rõ ràng: chỉ cần thắng U17 UAE, “Chiến binh sao vàng” chắc chắn đi tiếp, không phụ thuộc kết quả trận U17 Hàn Quốc gặp U17 Yemen. Đây là kịch bản đơn giản nhất, cũng là mục tiêu mà ban huấn luyện có thể truyền đạt rõ ràng cho các cầu thủ trẻ.
Hòa là đánh cược, thua là hết
Nếu chỉ giành một điểm trước U17 UAE, U17 Việt Nam sẽ kết thúc vòng bảng với 4 điểm và phải chờ đợi. Khi đó, đội chỉ đi tiếp nếu U17 Yemen hòa hoặc thua U17 Hàn Quốc, nhờ hơn thành tích đối đầu với Yemen. Ngược lại, nếu Yemen thắng Hàn Quốc, U17 Việt Nam bị loại vì thua Hàn Quốc trong đối đầu trực tiếp. Trường hợp xấu nhất là thất bại trước U17 UAE, khi đó đại diện Tây Á vượt lên và cơ hội của thầy trò huấn luyện viên Roland khép lại ngay từ vòng bảng.
Bài học tập trung từ trận thua Hàn Quốc
Trận đấu với U17 Hàn Quốc cho thấy U17 Việt Nam đủ khả năng tạo lợi thế, nhưng cũng bộc lộ vấn đề về sự tập trung. Dẫn 1-0 đến phút 84 rồi để thủng lưới liên tiếp, trong đó có tình huống các cầu thủ dừng lại chờ trọng tài thổi việt vị, là lời nhắc nhở rõ ràng trước trận gặp U17 UAE. Khi cánh cửa World Cup đang nằm trong tay, yếu tố kỷ luật và tỉnh táo sẽ quyết định U17 Việt Nam có biến cơ hội tự quyết thành hiện thực hay không.