Phong độ trái ngược giữa câu lạc bộ và đội tuyển
Phil Foden đang trải qua một giai đoạn đầy thử thách trong màu áo đội tuyển Anh, dù anh vẫn thể hiện phong độ ấn tượng tại Manchester City. Mỗi khi trở về phục vụ "Tam sư", Foden dường như đánh mất chính mình, không thể tái hiện sự bùng nổ như ở cấp độ câu lạc bộ. Điều này đã trở thành một vấn đề kéo dài, khiến giới chuyên môn và người hâm mộ không khỏi lo lắng về khả năng đóng góp của anh cho đội tuyển quốc gia.
Những cơ hội bị bỏ lỡ trong các trận giao hữu
Trong hai trận giao hữu gần nhất gặp Uruguay và Nhật Bản, HLV Tuchel đã trao cơ hội đá chính cho Foden. Tuy nhiên, đặc biệt ở trận thua 0-1 trước Nhật Bản, khi được bố trí ở vai trò "số 9 ảo", Foden lại thi đấu mờ nhạt, ít chạm bóng nhất trong số các cầu thủ đá chính và gần như không tạo ra được dấu ấn nào trên hàng công. Sự thể hiện này khiến vị trí của anh trong đội hình tuyển Anh trở nên lung lay hơn bao giờ hết.
Áp lực cạnh tranh và tương lai bất định
Cuộc cạnh tranh cho vị trí "số 10" ở tuyển Anh đang trở nên khốc liệt với sự nổi lên của những cái tên như Cole Palmer, Morgan Rogers và Jude Bellingham. HLV Tuchel thẳng thắn thừa nhận Foden đã nỗ lực hết sức nhưng chưa thể hiện được trên sân cỏ, đồng thời nhấn mạnh không có gì đảm bảo Foden sẽ góp mặt tại World Cup. Điều này đặt ra thách thức lớn cho Foden, buộc anh phải cải thiện phong độ ở CLB nếu muốn giữ suất dự giải đấu lớn nhất hành tinh.