Niềm vui vỡ òa sau một năm đại thành công
Trong thông điệp gửi tới người hâm mộ sau khi cùng bóng đá Việt Nam khép lại một năm đại thành công, ông Yoon Dong-hun không giấu được niềm tự hào và hạnh phúc. Ba chức vô địch trong một năm là thành quả mà ngay cả những người lạc quan nhất cũng khó hình dung trước đó. Đối với ông, được đồng hành và góp phần vào những dấu mốc lịch sử này là một trải nghiệm không thể nào quên.
Khó khăn và bản lĩnh trên hành trình chinh phục
Để đạt được thành tích vang dội này, các cầu thủ và ban huấn luyện đã phải đối mặt với vô vàn thử thách. Đặc biệt, việc giành chiến thắng trước đội chủ nhà ở cả ba trận chung kết là minh chứng cho bản lĩnh và sức mạnh tinh thần của bóng đá Việt Nam. Ông Yoon nhấn mạnh, chính sự kiên cường, không bỏ cuộc của các cầu thủ đã làm nên điều phi thường, vượt qua mọi áp lực và kỳ vọng.
Lời tri ân gửi tới tập thể và người hâm mộ
Trong chia sẻ của mình, ông Yoon không quên gửi lời cảm ơn sâu sắc tới huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik, toàn bộ ban huấn luyện và đội ngũ hỗ trợ. Sự tin tưởng, đồng lòng và nỗ lực không ngừng của tất cả mọi người đã tạo nên một tập thể mạnh mẽ, sẵn sàng chinh phục mọi đỉnh cao. Đặc biệt, ông dành sự trân trọng lớn cho người hâm mộ Việt Nam, những người đã tiếp thêm động lực và niềm tin cho đội tuyển.
Hạnh phúc khi được góp phần vào lịch sử
Được góp mặt trong dòng chảy lịch sử của bóng đá Việt Nam là niềm hạnh phúc lớn nhất đời ông Yoon Dong-hun. Ông khẳng định sẽ luôn mang Việt Nam trong trái tim mình, đồng thời bày tỏ sự biết ơn vì đã được cùng tập thể viết tiếp những trang sử mới cho bóng đá nước nhà. Đó là minh chứng cho giá trị của sự cống hiến, đoàn kết và khát vọng vươn lên không ngừng.