Tottenham vừa có chiến thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh trong năm 2026, nhờ bàn thắng muộn của Joao Palhinha vào lưới Wolverhampton – đội đã chính thức rớt hạng. Đây là khúc khải hoàn đầu tiên của thầy trò HLV Roberto De Zerbi ở giải quốc nội kể từ tháng 12 năm ngoái, chấm dứt chuỗi 118 ngày chìm trong thất vọng.
Bài đăng gây bão trên X
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc trên sân Molineux, tài khoản X của Tottenham đăng hình Joao Palhinha ăn mừng kèm dòng trạng thái: "Một chiến thắng quan trọng tại Wolverhampton". Chỉ một câu ngắn gọn đủ khiến cộng đồng người hâm mộ Spurs chia rẽ dữ dội.
CĐV tranh cãi về ý nghĩa 3 điểm
Một bộ phận CĐV lập tức mỉa mai, cho rằng chiến thắng này không làm thay đổi cục diện cuộc đua trụ hạng. Tottenham vẫn nằm trong nhóm "cầm đèn đỏ" khi mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu. Dù vừa giành 3 điểm, Spurs vẫn kém West Ham 2 điểm, bởi đối thủ này cũng thắng nghẹt thở nhờ pha lập công phút bù giờ của Callum Wilson.
Niềm tin giữa tâm bão chấn thương
Ở chiều ngược lại, không ít CĐV lên tiếng bảo vệ đội nhà, nhấn mạnh đây là trận đấu "bắt buộc phải thắng". Theo họ, nếu gục ngã trước Wolverhampton, tấm vé rớt hạng gần như đã ghi tên Tottenham. Trong bối cảnh cơn bão chấn thương tàn khốc, Dominic Solanke và Xavi Simons tiếp tục phải rời sân vì chấn thương, nối dài danh sách 7 ca chấn thương trước đó. Dù vậy, HLV Roberto De Zerbi vẫn giữ sự lạc quan trước trận đấu sinh tử với Aston Villa, khẳng định ông ở lại vì tin đội bóng sẽ trụ hạng và nhấn mạnh phẩm chất, ý chí con người của các cầu thủ mới là yếu tố quyết định.