MU chấp nhận mất trắng Sancho: Kết thúc cay đắng cho "bom tấn" một thời

Chỉ có 150 triệu bảng cho chuyển nhượng: MU phải bán sao để mua "bom tấn"

Lewis-Skelly: Từ "Ashley Cole mới" bị thất sủng đến canh bạc lớn tại Old Trafford

Quân Vũ

Thực hư thông tin AFC đã chính thức xử Malaysia thua Việt Nam 0-3?

Khởi động quá trình xử lý kỷ luật
Ngày 16/3, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã tổ chức buổi họp báo nhằm làm rõ những thông tin gây xôn xao dư luận liên quan đến việc đội tuyển Malaysia bị cáo buộc sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không hợp lệ. Theo thông báo từ AFC, Ủy ban kỷ luật của tổ chức này đã chính thức khởi động quá trình xử lý kỷ luật từ tuần trước, đánh dấu bước đi đầu tiên trong việc làm sáng tỏ vụ việc.

Yêu cầu giải trình từ phía Malaysia
FAM đã được AFC yêu cầu gửi bản giải trình chi tiết trong thời hạn từ 7 đến 10 ngày, tương tự như quy trình mà FIFA từng áp dụng trong các vụ việc tương tự trước đây. Bản giải trình này sẽ là cơ sở quan trọng để Ủy ban kỷ luật AFC đánh giá toàn diện các tình tiết liên quan, bao gồm cả các yếu tố giảm nhẹ nếu có và những tài liệu đã được lưu trữ từ FIFA cũng như Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Quy trình đánh giá và quyền kháng cáo
Sau khi nhận được phản hồi từ FAM, Ủy ban kỷ luật AFC sẽ tổ chức cuộc họp để xem xét toàn bộ hồ sơ. Tổng thư ký AFC, ông Windsor John, nhấn mạnh rằng tổ chức này muốn khép lại vụ việc trong thời gian sớm nhất do đã kéo dài nhiều tháng. Ông cũng khẳng định FAM có quyền kháng cáo lên AFC hoặc tiếp tục đưa vụ việc ra CAS nếu cảm thấy án phạt không thỏa đáng.

Chưa có quyết định chính thức về án phạt
Dù có nhiều nguồn tin cho rằng Malaysia đã bị xử thua hai trận gặp Việt Nam và Nepal với tỷ số 0-3, AFC vẫn chưa xác nhận thông tin này. Tính đến chiều tối ngày 16/3, chưa có quyết định cuối cùng nào được công bố, mọi phán quyết vẫn đang chờ kết quả giải trình từ FAM và cuộc họp đánh giá của Ủy ban kỷ luật AFC.

0
23,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Xuân Nam

Ở LA Galaxy, cái uy của Zlatan Ibrahimović là điều không phải bàn. Gần như chẳng ai muốn đối đầu hay làm phật ý cậu ấy.

Khi đến lúc phải thông báo về việc không gia hạn hợp đồng, mọi người đều né. Cuối cùng, tôi buộc phải đứng ra nói trực tiếp.

Tôi gọi Zlatan vào phòng, nói thẳng: CLB sẽ không tiếp tục ký hợp đồng với cậu nữa.

Nhưng phản ứng của cậu ấy khiến tôi bất ngờ. Zlatan nhìn lại và đáp tỉnh bơ:
“Ông nhầm rồi. Chính tôi mới là người quyết định không gia hạn với đội bóng này. Ngược lại thì… đừng mơ.”

— Dennis te Kloese

Xem thêm
0
4,2K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật