Chấn thương nối dài chuỗi khó khăn
Trong trận đấu với Newcastle United, Manchester United tiếp tục đối mặt với vận đen khi Mason Mount buộc phải rời sân sau giờ nghỉ. HLV Ruben Amorim xác nhận: “Cậu ấy cảm thấy có vấn đề ở giờ nghỉ. Mount muốn thi đấu tiếp trong hiệp hai, nhưng chúng tôi không thể mạo hiểm để mất thêm cầu thủ.” Điều này càng khiến tình hình lực lượng của “Quỷ đỏ” thêm phần báo động, nhất là khi trước đó những trụ cột như Bruno Fernandes và Kobbie Mainoo cũng đã vắng mặt vì chấn thương.
Thành tích bị đe dọa bởi cơn bão chấn thương
Dù giành chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ bàn thắng của Patrick Dorgu, Manchester United vẫn chưa thể yên tâm. Đội bóng hiện đứng thứ năm trên bảng xếp hạng với 29 điểm, nhưng nguy cơ bị các đối thủ như Liverpool vượt mặt là rất lớn. Đặc biệt, khả năng cạnh tranh suất dự Champions League mùa tới bị đặt dấu hỏi lớn khi HLV Amorim liên tục phải xoay sở với đội hình sứt mẻ.
Những lựa chọn hạn chế và bài toán chuyển nhượng
Trong bối cảnh Bryan Mbeumo và Amad Diallo bận thi đấu tại AFCON, tuyến giữa chỉ còn Casemiro và Manuel Ugarte lành lặn. Hàng thủ cũng không khá hơn khi Harry Maguire và Matthijs De Ligt vẫn đang điều trị chấn thương. Dù có tin đồn về việc chiêu mộ James Garner từ Everton, khả năng bổ sung lực lượng trong tháng Giêng vẫn là dấu hỏi lớn. Manchester United rõ ràng đang đối mặt với thử thách không nhỏ trên hành trình trở lại đỉnh cao.