Đoàn Văn Hậu: "Cơn ác mộng" ĐNA tái xuất, Thái Lan & Indonesia hết lời ca ngợi

Việt Nam quyết thắng Malaysia: Khẳng định danh dự, săn vé hạt giống Asian Cup

Đúng là "Tough"! Messi cũng phải ngả mũ trước pha bóng này?

Vũ Dân

Sự thật ít ai biết: Ronaldo từng nhường vinh quang ở chung kết C1

Nhiều người vẫn mặc định rằng Cristiano Ronaldo là mẫu cầu thủ chỉ biết đến bản thân — kiêu ngạo và luôn muốn tỏa sáng. Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác.

Cậu ấy có một khả năng rất đặc biệt: nhìn ra tiềm năng của người khác, thậm chí còn nhanh hơn chính họ nhận ra điều đó.

Tôi vẫn nhớ như in trước trận chung kết UEFA Champions League Final 2008 gặp Chelsea. Trong buổi tập, tôi thực hiện 10 cú sút thì có tới 9 lần bóng găm thẳng vào góc cao. Edwin van der Sar đứng trong khung thành liền nói ngay:
“Này Owen, nếu có đá phạt, cậu phải là người thực hiện.”

Một lúc sau, trong phòng thay đồ, khi chỉ còn hai người, Cristiano Ronaldo tiến lại gần và nói nhỏ:
“Nếu trận chung kết có đá phạt… thì nó là của bro đấy. Tôi xem cậu sút rồi — quá ấn tượng.”

Khoảnh khắc đó đủ để nói lên tất cả. Ronaldo không phải kiểu người giành hết spotlight. Ngược lại, cậu ấy sẵn sàng lùi lại, nếu biết người khác có cơ hội tạo nên khác biệt.

Đó mới là con người thật của Ronaldo — một người hiểu giá trị đồng đội và biết khi nào nên trao niềm tin.

Lời chia sẻ của Owen Hargreaves như một câu trả lời đanh thép cho những ai từng gọi Ronaldo là “kẻ ái kỷ”.

3
923 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Không có bài viết nào trong chuyên mục này.

Vui lòng quay lại sau hoặc khám phá các chuyên mục khác.

Chia sẻ nổi bật