Đề nghị bất ngờ và phản ứng lạnh lùng
Ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay đã suýt tạo nên một cú sốc tại Berlin khi Raheem Sterling, cựu ngôi sao của Manchester City và Chelsea, được đề nghị cho Union Berlin. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về một thương vụ đình đám, ban lãnh đạo Union Berlin đã nhanh chóng gạt bỏ ý tưởng này. Giám đốc thể thao Horst Heldt thừa nhận ông phải “dụi mắt” khi thấy tên Sterling xuất hiện, nhưng cuối cùng lại cho rằng đây là một đề xuất “thiếu nghiêm túc”.
Biểu tượng sa sút và thực tế phũ phàng
Sự từ chối của Union Berlin không chỉ là vấn đề chiến thuật, mà còn phản ánh thực tế tàn khốc của bóng đá hiện đại: tên tuổi lớn không còn là bảo chứng cho giá trị. Ở tuổi 31, Sterling không còn là “mũi khoan” nguy hiểm mà trở thành gánh nặng lương bổng. Chelsea đã chấm dứt hợp đồng với anh, bất chấp mức lương lên tới 19,5 triệu euro/mùa. Mùa này, Sterling không có nổi một phút ra sân cho Chelsea, còn mùa trước, anh chỉ ghi được 1 bàn sau 28 trận cho Arsenal dưới dạng cho mượn.
Giá trị chuyển nhượng lao dốc
Giá trị chuyển nhượng của Sterling giờ chỉ còn 5 triệu euro, một con số khó tin với người từng là trụ cột của Man City và đội tuyển Anh. Sự sa sút về thể lực, tốc độ và cảm giác bóng đã khiến anh trở thành “món hàng” rủi ro trên thị trường chuyển nhượng, dù có thể gia nhập dưới dạng tự do.