SHB Đà Nẵng đang chìm ở đáy bảng xếp hạng V.League trong bối cảnh phong độ sa sút kéo dài nhiều mùa mà chưa có dấu hiệu cải thiện. Mùa trước, đội bóng sông Hàn từng thoát hiểm ngoạn mục khi vươn lên khỏi vị trí cuối bảng rồi trụ hạng nhờ thắng Trường Tươi Đồng Nai ở trận play-off, nhưng hiện tại thế của họ còn yếu hơn.
Bước ngoặt từ quả phạt đền của Công Phượng
Mùa trước, nếu Công Phượng không đá hỏng quả phạt 11m ở trận đấu then chốt, SHB Đà Nẵng đã có thể rơi khỏi V.League, bất chấp những nỗ lực động viên của bầu Hiển. Cú đào thoát ấy cho thấy đội bóng này đã ở lằn ranh rất mong manh, và việc tiếp tục lay lắt qua từng mùa giải đang trở thành vấn đề khó chấp nhận.
Thế yếu trong cuộc đua trụ hạng
Năm nay, SHB Đà Nẵng bị đánh giá là thất thế nhất trong nhóm đua trụ hạng, cả về điểm số lẫn tương quan với các đối thủ. PVF-CAND đang nỗ lực bứt lên, đặc biệt sau trận hòa trước Công An Hà Nội ở vòng trước. Thanh Hóa dù thiếu vắng bầu Đoan nhưng vẫn giàu ý chí chiến đấu, không có dấu hiệu buông xuôi. Trong khi đó, những ồn ào quanh chiếc ghế của huấn luyện viên Lê Đức Tuấn có nguy cơ khiến nội bộ SHB Đà Nẵng bị phân tâm.
Chờ bàn tay “Midas” của bầu Hiển
Hơn một thập niên làm bóng đá, bầu Hiển được ví như có bàn tay vua Midas, chạm đâu là ra vàng ở đó. Mùa trước, sự động viên kịp thời của ông đã giúp cả SHB Đà Nẵng lẫn Quảng Nam vượt khó. Ở giai đoạn then chốt hiện tại, SHB Đà Nẵng lại đứng trước nhu cầu cần sự sâu sát hơn từ bầu Hiển, trước khi đội bóng rơi vào thế khó xoay chuyển.