Khoảnh khắc bùng nổ tranh cãi
Trận chung kết AFCON giữa Senegal và Morocco đã khép lại với chức vô địch thuộc về Senegal, nhưng dư âm của nó lại là những tranh cãi nảy lửa. Phút 90+8, trọng tài Jean Jacques Ndala chỉ tay vào chấm phạt đền cho Morocco sau khi tham khảo VAR về pha phạm lỗi của Malick Diouf với Brahim Diaz. Quyết định này như giọt nước tràn ly, khiến HLV Pape Thiaw và các cầu thủ Senegal bùng nổ phẫn nộ, nhất là khi trước đó họ bị từ chối một bàn thắng hợp lệ.
Hành động gây sốc của Senegal
Trong một khoảnh khắc hỗn loạn, HLV Thiaw ra lệnh cho toàn đội rời sân, bỏ lại sự ngỡ ngàng cho hàng vạn khán giả và cả Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trên khán đài. Trận đấu bị gián đoạn tới 17 phút, hình ảnh các cầu thủ Senegal lầm lũi đi vào đường hầm đã tạo nên một vết nhơ cho giải đấu. HLV Walid Regragui của Morocco không ngần ngại gọi đây là “nỗi ô nhục” của bóng đá châu Phi.
Chức vô địch trong dư vị đắng
Dù sau đó Senegal quay lại sân và giành chiến thắng 1-0, nhưng cách hành xử thiếu chuyên nghiệp đã để lại dư vị đắng ngắt. HLV Thiaw buộc phải lên tiếng xin lỗi sau trận: “Chúng tôi không nên làm vậy, nhưng chuyện đã rồi. Tôi xin lỗi bóng đá.” Chức vô địch của Senegal vì thế cũng bị phủ bóng bởi những tranh cãi và hình ảnh xấu xí chưa từng có ở một trận chung kết lớn.