Khởi nguồn từ mạng xã hội
Sau thất bại 1-2 của Manchester United trước Newcastle, làn sóng tranh cãi đã bùng lên tại Old Trafford khi huyền thoại Paul Scholes đăng tải một dòng trạng thái ám chỉ phong độ sa sút của đội bóng trong bốn trận gần nhất. Dù Scholes đã nhanh chóng xóa bài viết, dư luận vẫn không ngừng bàn tán, thậm chí cựu danh thủ Patrice Evra còn bày tỏ hy vọng tài khoản của Scholes đã bị hack, cho thấy mức độ nhạy cảm của sự việc.
Scholes chủ động giải thích
Trước sức ép từ truyền thông và người hâm mộ, Paul Scholes đã chủ động liên hệ với HLV Michael Carrick để làm rõ ý định của mình. Scholes khẳng định không hề có ý xúc phạm hay gây chia rẽ nội bộ, đồng thời mong muốn sự việc không bị đẩy đi quá xa. Động thái này phần nào giúp xoa dịu bầu không khí căng thẳng quanh đội bóng.
Carrick phủ nhận mọi xích mích
Trong buổi họp báo trước vòng 30 Ngoại hạng Anh, HLV Carrick đã lên tiếng khẳng định không có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa ông và Scholes. Ông nhấn mạnh: “Đó chỉ là câu chuyện trên mạng xã hội, nơi các câu chữ dễ bị hiểu lầm. Chúng ta cần bình tĩnh và nhìn nhận đúng bản chất.” Carrick cũng cho rằng mỗi người có một góc nhìn riêng và bản thân ông không bận tâm đến những tranh cãi bị thổi phồng.
Quyết tâm hướng về phía trước
Gác lại những ồn ào ngoài sân cỏ, Manchester United đang tập trung chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Aston Villa. Sự trở lại của Mason Mount sau chấn thương mang lại tín hiệu tích cực, dù hai trung vệ chủ lực De Ligt và Lisandro Martinez vẫn chưa thể góp mặt. Đội bóng hy vọng sẽ vượt qua sóng gió để hướng tới kết quả tốt trên sân nhà Old Trafford.