Khúc mắc giữa Salah và HLV Slot: căng thẳng đã lắng dịu?
Sau khi bị loại khỏi danh sách thi đấu ở Champions League, Mohamed Salah đã trở lại đội hình Liverpool trong trận gặp Brighton. Được tung vào sân từ phút 26, tiền đạo người Ai Cập nhanh chóng để lại dấu ấn với pha kiến tạo cho Hugo Ekitike, góp phần vào chiến thắng 2-0 của đội nhà. Trước đó, Salah từng công khai bày tỏ sự bất mãn khi phải dự bị ba trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, thậm chí khẳng định: “Tôi không còn bất kỳ mối quan hệ nào với Slot.” Tuy nhiên, sau trận đấu, HLV Arne Slot khẳng định: “Với tôi, không có vấn đề gì cần phải xử lý. Salah hiện tại giống mọi cầu thủ khác.”
Không khí chia tay tại Anfield: thực tế hay cảm xúc nhất thời?
Sau trận, Salah đi quanh sân tri ân người hâm mộ trong tiếng hô vang từ khán đài, khiến nhiều người liên tưởng đến một cuộc chia tay. Anh cũng ám chỉ đây có thể là trận cuối cùng tại Anfield trước khi lên đường dự AFCON, với sự hiện diện của gia đình trên khán đài. Tuy nhiên, HLV Slot phủ nhận ý nghĩa đặc biệt này: “Không chỉ riêng Salah cảm ơn khán giả. Các cầu thủ đều nỗ lực và người hâm mộ xứng đáng nhận được lời tri ân.”
Chiến lược của Slot và tương lai của Salah
Slot từ chối tiết lộ nội dung trao đổi riêng với Salah, nhấn mạnh sự kín đáo trong quản lý nội bộ. Ông cũng đánh giá cao sự cải thiện của Liverpool ở khâu phòng ngự, cho rằng đây là nền tảng để đội bóng hướng tới thành công. Dù tương lai của Salah tại Liverpool vẫn còn bỏ ngỏ, sự trở lại và màn trình diễn vừa qua cho thấy mọi khúc mắc đã tạm lắng, ít nhất là trên sân cỏ.