Việc Chelsea sa thải Liam Rosenior sau 107 ngày không chỉ là cú sốc về chuyên môn mà còn là bài toán tài chính nặng nề. Đội bóng thành London vừa chấm dứt triều đại của một HLV ký hợp đồng dài kỷ lục, trong bối cảnh đội hình sa sút và kết quả trên sân chạm đáy lịch sử.
Thỏa thuận dài hạn, rủi ro lớn
Rosenior được bổ nhiệm thay Enzo Maresca hồi tháng 1 với bản hợp đồng kéo dài 6 năm rưỡi, mức lương 4 triệu bảng mỗi năm. Nếu chiếu theo điều khoản, Chelsea có thể phải chi tới 24 triệu bảng để phá vỡ hợp đồng. Tuy nhiên, theo các nguồn tin nội bộ, ban lãnh đạo kỳ vọng sẽ thương lượng để chỉ phải trả khoảng một năm lương, giống cách họ từng xử lý với Graham Potter và Mauricio Pochettino trước đây.
Chuỗi trận tệ nhất từ năm 1912
Quyết định sa thải được đưa ra ngay sau thất bại 0-3 trước Brighton tại sân Amex. Đó là trận thua thứ năm liên tiếp của Chelsea ở Ngoại hạng Anh mà không ghi được bàn nào, chuỗi thành tích tệ nhất của câu lạc bộ kể từ năm 1912. Trong tổng cộng 23 trận dẫn dắt, Rosenior chỉ thắng 11, hòa 2 và thua tới 10, con số không đủ để giữ ghế trong bối cảnh áp lực thành tích dồn nén.
Phát biểu gay gắt, dấu chấm hết cho Rosenior
Sau trận thua Brighton, Rosenior công khai chỉ trích thái độ và cường độ thi đấu của các học trò, nhấn mạnh màn trình diễn là “không thể chấp nhận được ở mọi khía cạnh”. Ông nói mình luôn đứng ra bảo vệ cầu thủ nhưng lần này “không thể bào chữa”, và cách đội bóng thua trong tranh chấp lẫn nhận bàn thua cho thấy “mọi thứ cần phải thay đổi ngay lập tức”. Những phát biểu đó xuất hiện ngay trước khi Chelsea ra quyết định chấm dứt hợp đồng.