Bikini đỏ của Nut Natariya: Đốt cháy Chao Lao Beach, mạng xã hội bùng nổ!

La Liga nguy cơ mất suất thứ 5 Champions League sau loạt cú sốc lớn

Lampard rơi lệ xúc động: Coventry trở lại Ngoại hạng Anh sau 25 năm địa ngục

Đoàn Linh

Rosenior "dằn mặt" phòng thay đồ Chelsea: Cần dẹp cái tôi vì mục tiêu cúp C1

Trước cuộc đối đầu Manchester United, Liam Rosenior gửi thông điệp mạnh mẽ tới phòng thay đồ Chelsea. Ông yêu cầu các học trò gạt bỏ cái tôi cá nhân, tập trung tuyệt đối cho mục tiêu chung là thắng cả sáu trận còn lại tại Ngoại hạng Anh để tranh suất dự Champions League.

Thông điệp gửi vào thời điểm nhạy cảm

Chelsea đang kém Liverpool 4 điểm trong cuộc đua top 5, áp lực từ khán giả ngày một lớn. Rosenior thừa nhận ông bị nghi ngờ từ khi mới đến câu lạc bộ, nhưng khẳng định điều đó không làm ông chùn bước. Ông tin vào chất lượng đội hình hiện có và xem giai đoạn cuối mùa là bài kiểm tra cho bản lĩnh tập thể.

Không chỉ có chất lượng, cần sự hoàn hảo

Rosenior nói rõ: chất lượng đội hình cho thấy Chelsea có khả năng, nhưng khả năng không tự biến thành chiến thắng. Thời gian không còn nhiều, nên đội bóng phải đạt mức hoàn hảo trong mọi chi tiết của mỗi trận đấu. Trận gặp Manchester United vì thế được đặt trong bối cảnh sống còn cho tham vọng dự cúp châu Âu.

Tinh thần Terry, Lampard, Drogba làm kim chỉ nam

Rosenior nhắc lại thời kỳ hoàng kim với John Terry, Frank Lampard, Didier Drogba như những tấm gương về tinh thần tập thể. Ông nhấn mạnh những huyền thoại lớn nhất lịch sử Chelsea luôn chiến đấu vì đội bóng, không để cái tôi lấn át. Đó là tinh thần ông muốn đội ngũ hiện tại tái hiện, với bốn nguyên tắc: đơn giản, chăm chỉ, khiêm tốn, không cái tôi, để nuôi hy vọng giành trọn điểm số phần còn lại mùa giải.

0
241 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Không có bài viết nào trong chuyên mục này.

Vui lòng quay lại sau hoặc khám phá các chuyên mục khác.

Chia sẻ nổi bật