Mỗi người đều có mục tiêu riêng: người muốn nhà đẹp, xe sang… Còn tôi, mục tiêu rất rõ ràng — chinh phục những cột mốc bàn thắng. Tôi không bị ám ảnh bởi tiền bạc, bởi khi bạn đạt đến một tầm nhất định, tiền không còn là thứ quyết định tất cả. Nhưng có một điều tôi nhận ra theo thời gian: con người hiếm khi thực sự hài lòng với những gì mình có. Tiền quan trọng, nhưng không phải là điều quan trọng nhất.
Tôi cũng không bận tâm người khác nghĩ gì. Họ gọi tôi kiêu ngạo hay thế nào cũng được — điều đó không ảnh hưởng đến tôi. Tôi có gia đình, có bạn bè tuyệt vời và một tập thể luôn sát cánh phía sau. Với tôi, thế là đủ.
Điều tôi cần chỉ đơn giản là được sống với đam mê, duy trì đẳng cấp và tiếp tục ghi bàn. Tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi bước ra sân tập. Và chừng đó thôi, đã là tất cả.
— Cristiano Ronaldo