Ngay từ những ngày đầu gia nhập AC Milan, tôi đã nghe quá nhiều lời bàn tán về cân nặng của mình. Người ta nói Ronaldo hết thời rồi, không còn tốc độ, tranh chấp cũng chẳng đủ mạnh nữa. Nhưng giữa tất cả những điều đó, họ quên mất một điều rất đơn giản: tôi vẫn là Ronaldo.
Tôi vẫn có thể đi bóng qua hậu vệ, vẫn biết cách đưa trái bóng vào lưới như cách mình luôn làm suốt sự nghiệp. Có những thứ thời gian có thể lấy đi, nhưng bản năng của một tiền đạo thì không. Nó vẫn ở đó, nguyên vẹn, trong từng pha chạm bóng và từng khoảnh khắc trước khung thành.
Báo chí thì vẫn vậy, công việc của họ là soi vào điểm yếu của người khác và nói về nó không ngừng. Còn tôi, tôi chọn để màn trình diễn trên sân trả lời tất cả. Tôi chưa bao giờ để những lời đó ảnh hưởng đến mình. Il Fenomeno, dù ở đâu, vẫn luôn là chính nó.
- Ronaldo De Lima.