Khoảng cách giữa Arsenal và Manchester City chỉ là 3 điểm, trong khi đội bóng của Pep Guardiola còn một trận chưa đấu. Nếu Man City thắng cả 6 trận cuối, họ sẽ cán mốc 85 điểm. Arsenal cũng có thể chạm mốc đó nếu toàn thắng 5 vòng còn lại. Khi ấy, hiệu số bàn thắng bại sẽ quyết định. Từ giờ, thắng thôi chưa đủ, thắng đậm mới là mục tiêu.
Hiệu số lên ngôi, Man City có lợi thế nhỏ
Hiện tại, Arsenal chỉ hơn Man City đúng 1 bàn về hiệu số. Nhưng Man City có thêm một trận để cải thiện chỉ số phụ. Chỉ cần một chiến thắng tưng bừng trước Burnley, cục diện có thể đảo chiều ngay lập tức, thậm chí Man City còn vượt lên về số bàn thắng ghi được – tiêu chí tiếp theo nếu hiệu số bằng nhau. Đây lại là giai đoạn Man City “bật chế độ hủy diệt”: trong 44 trận cuối mùa gần nhất ở Ngoại hạng Anh, họ thắng 33, chỉ thua 1, trung bình 2,48 điểm mỗi trận. Đó là kiểu phong độ bóp nghẹt mọi đối thủ trong cuộc đua đường dài.
Arsenal chưa buông cờ
Dù vậy, Arsenal không hề hết cửa. Trận đấu ngay tại Etihad, dù thất bại, lại mang đến nhiều tín hiệu tích cực. Đội bóng của Mikel Arteta chơi sòng phẳng, tạo ra nhiều cơ hội hơn với chỉ số bàn thắng kỳ vọng 1,62 so với 1,36, có 5 cơ hội ngon ăn và 2 lần đưa bóng dội khung gỗ. Không đội nào tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng như vậy tại Etihad mùa này khi Man City đang ở phong độ cao.
Đua điểm, đua luôn cả số bàn
Cả Man City lẫn Arsenal đều hiểu rằng nếu cùng toàn thắng phần còn lại, mỗi bàn thắng sẽ mang giá trị kép. Ngoại hạng Anh mới chỉ một lần phải phân định ngôi vô địch bằng hiệu số, mùa 2011/12 với khoảnh khắc Sergio Aguero. Mùa này, kịch bản ấy hoàn toàn có thể lặp lại theo một cách khác: không phải ở bàn thắng cuối cùng, mà ở tổng số bàn thắng tích lũy suốt cả mùa. Cuộc đua vẫn mở và đang dần biến thành cuộc chạy đua nghẹt thở từng bàn một.