Vài giờ trước trận Brighton – Chelsea trên sân Amex tối 21/4, tài khoản @Rileyeagles trên mạng xã hội X bất ngờ tung tin Cole Palmer và Joao Pedro phải điều trị chấn thương trước giờ bóng lăn. Dòng trạng thái khẳng định đây là “thông tin độc quyền”, kèm bức ảnh chụp Marc Cucurella từ phía sau cùng một chiếc tông đơ cắt tóc. Truyền thông Anh cho biết chủ tài khoản này là thợ cắt tóc của hậu vệ người Tây Ban Nha.
Đội hình Chelsea bị lộ từ phòng thay đồ
Thông tin đội hình luôn được các câu lạc bộ giữ kín trong quá trình chuẩn bị. Ở Chelsea, huấn luyện viên Liam Rosenior thường chỉ công bố sát giờ thi đấu. Nhưng những gì bị rò rỉ trên X trùng khớp với thực tế: Palmer vắng mặt vì chấn thương gân kheo sau trận thua Manchester United 0-1, còn Joao Pedro nghỉ trận thứ hai liên tiếp do chưa kịp bình phục. Cucurella vẫn ra sân trong thất bại 0-3 của Chelsea trước Brighton ở vòng 34 Ngoại hạng Anh.
Khủng hoảng nối dài, Rosenior mất ghế
Mất hai ngôi sao tấn công, Chelsea tiếp tục sa lầy. Thất bại 0-3 trên sân Amex là trận thua thứ năm liên tiếp của đội bóng thành London tại Ngoại hạng Anh. Chỉ một ngày sau, ban lãnh đạo Chelsea thông báo sa thải huấn luyện viên Rosenior, khép lại triều đại kéo dài hơn ba tháng. Vụ rò rỉ từ tài khoản được cho là thợ cắt tóc của Cucurella chỉ làm bức tranh hỗn loạn ở Stamford Bridge thêm phần rối ren.
Bảo mật lỏng lẻo, Chelsea thêm một vết nứt
Đây không phải lần đầu Chelsea bị lộ đội hình. Tháng trước, thông tin về đội xuất phát ở trận gặp Paris Saint-Germain tại vòng 1/8 Champions League cũng bị tuồn ra ngoài, trước khi họ thua chung cuộc 2-8. Khi đó, Rosenior khẳng định “kẻ nội gián” không phải cầu thủ, nói mọi chuyện “đã được xử lý” và phủ nhận yếu tố ác ý. Vụ việc liên quan đến thợ cắt tóc của Cucurella cho thấy câu chuyện bảo mật ở Chelsea vẫn chưa khép lại.