Chính sách tuyển dụng khôn ngoan
Real Madrid một lần nữa khiến cả châu Âu phải ngả mũ trước chiến lược chuyển nhượng đầy toan tính của mình. Việc xác định Marc Guehi – đội trưởng Crystal Palace – là mục tiêu hàng đầu, bất chấp sự cạnh tranh khốc liệt từ Liverpool, Barcelona và Bayern Munich, cho thấy sự già dơ và bản lĩnh của “gã khổng lồ” Tây Ban Nha. Không vội vàng lao vào các cuộc đấu giá điên rồ, Real kiên nhẫn chờ đợi thời điểm vàng: khi Guehi chỉ còn 6 tháng hợp đồng và kiên quyết từ chối gia hạn.
Vị thế của “kẻ đi săn”
Sức hút từ Bernabeu vẫn là thứ quyền lực tối thượng. Khi Real Madrid gõ cửa, rất ít cầu thủ có thể từ chối. Theo báo giới Tây Ban Nha, Guehi sẵn sàng ưu tiên Real nếu nhận được sự quan tâm nghiêm túc. Điều này không chỉ phản ánh “DNA Hoàng gia” mà còn cho thấy Real luôn biết cách xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ để chiếm lợi thế tuyệt đối trên bàn đàm phán.
Thành công từ những thương vụ kiểu mẫu
Nếu chiêu mộ Guehi thành công mà không tốn phí chuyển nhượng, Real sẽ tiếp tục nối dài chuỗi “món hời” sau Alaba, Rudiger, Mbappe. Đây là minh chứng cho nghệ thuật chuyển nhượng: không phải ai chi nhiều tiền nhất sẽ thắng, mà là ai biết chờ đợi và ra tay đúng thời điểm.
Hệ quả cho các bên liên quan
Crystal Palace sẽ mất trắng đội trưởng, còn Guehi đứng trước bước ngoặt lớn để vươn tầm siêu sao. Với Real, đây là sự bổ sung lý tưởng cho hàng thủ, đồng thời khẳng định vị thế “ông vua” trên thị trường chuyển nhượng châu Âu.