Thiếu vắng thủ lĩnh và hệ quả tức thì
Sự vắng mặt của Bruno Fernandes do chấn thương gân kheo không chỉ là mất mát về mặt chuyên môn cho Manchester United, mà còn tạo ra khoảng trống lớn về mặt tinh thần trong phòng thay đồ. Fernandes, dù đã 31 tuổi, vẫn là cầu nối quan trọng giữa ban huấn luyện và các cầu thủ, giúp HLV Ruben Amorim duy trì kỷ luật và sự đoàn kết. Khi thiếu đi thủ lĩnh này, các cầu thủ bắt đầu thể hiện sự nghi ngờ đối với các quyết định chiến thuật, đặc biệt là sau trận hòa thất vọng trước Wolves.
Chiến thuật bất ổn và sự hoài nghi gia tăng
Một trong những nguyên nhân khiến phòng thay đồ MU trở nên bất ổn là việc HLV Amorim liên tục thay đổi hệ thống thi đấu. Sau khi đội bóng vận hành tốt với sơ đồ 4 hậu vệ, ông lại bất ngờ chuyển sang đội hình 3-4-2-1, khiến các cầu thủ mất phương hướng. Những quyết định nhân sự khó hiểu, như việc chuyển Patrick Dorgu từ cánh phải sang cánh trái, càng làm dấy lên sự hoài nghi về năng lực cầm quân của Amorim.
Ban lãnh đạo lo lắng và nguy cơ bị bắt bài
Không chỉ các cầu thủ, ban lãnh đạo MU cũng bày tỏ lo ngại khi chiến thuật của Amorim dễ dàng bị các đối thủ tại Ngoại hạng Anh bắt bài. Điều này đặt ra thách thức lớn cho vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha, nhất là trong bối cảnh đội bóng đang khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng.
Thách thức phía trước và áp lực cho Amorim
Với việc thiếu vắng nhiều trụ cột và phải đôn các cầu thủ trẻ lên đội một, MU đang đối mặt với nguy cơ trượt khỏi top 4. Chuyến làm khách tới sân Leeds United sắp tới sẽ là bài kiểm tra thực sự cho bản lĩnh và năng lực của HLV Amorim trong việc lèo lái con thuyền Quỷ đỏ vượt qua sóng gió.