Chiến thắng chưa đủ để an tâm
Man City đã hoàn thành nhiệm vụ trên sân nhà khi đánh bại Galatasaray 2-0, với các pha lập công của Haaland và Cherki. Tuy nhiên, chiến thắng này vẫn chưa đảm bảo cho họ một suất vào thẳng vòng 16 đội Champions League, bởi kết quả các trận đấu khác có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí của họ trên bảng xếp hạng.
Những phút cuối nghẹt thở
Khi trận đấu tại Etihad kết thúc, Man City vẫn chưa thể ăn mừng bởi Real Madrid vẫn còn cơ hội vượt qua họ nếu thắng Benfica. Cả đội bóng và ban huấn luyện đã phải hồi hộp theo dõi những phút cuối cùng của trận đấu này trong phòng thay đồ, chờ đợi một phép màu từ Benfica.
Benfica và bàn thắng lịch sử của thủ môn Trubin
Phép màu đã đến khi thủ thành Trubin của Benfica bất ngờ lên tham gia tấn công và ghi bàn ở phút bù giờ thứ 8, ấn định chiến thắng 4-2 trước Real Madrid. Bàn thắng này không chỉ giúp Benfica giành quyền dự play-off mà còn gián tiếp giúp Man City giữ vững vị trí trong top 8, qua đó vào thẳng vòng 16 đội mà không phải đá play-off.
Guardiola thở phào và hướng tới tương lai
HLV Pep Guardiola không giấu được sự nhẹ nhõm và vui mừng, đồng thời gửi lời cảm ơn tới Mourinho vì đã giúp Man City một cách gián tiếp. Ông cũng nhấn mạnh rằng đội bóng còn nhiều điều phải cải thiện nếu muốn tiến xa hơn ở Champions League, nhất là trong bối cảnh giải đấu ngày càng khốc liệt và khó lường.