Làm việc cùng Antonio Conte là một trải nghiệm đáng giá. Ông ấy cực kỳ nghiêm khắc, nhưng cũng đầy nhiệt huyết. Ngay khi đặt chân đến Chelsea FC, Conte thay đổi mọi thứ — từ những chi tiết nhỏ nhất mà trước đó ít ai để ý.
Ông từng khuyên tôi thử dạt cánh hoặc lùi sâu hơn, bởi trong hệ thống của mình, không có chỗ cho một số 10 cổ điển. Tôi đã nỗ lực hết sức, ghi bàn liên tục ở giai đoạn giao hữu và khởi đầu mùa giải của đội cũng rất suôn sẻ.
Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu rẽ sang hướng khác. Conte không muốn xáo trộn đội hình đang vận hành tốt. Ông nói tôi sẽ là “siêu dự bị”, người vào sân mỗi khi đội gặp khó. Nhưng sâu thẳm, tôi hiểu đó chỉ là một cách nói để giữ tinh thần.
Tôi luôn tôn trọng HLV, nhưng với tôi, bóng đá phải là ưu tiên số một. Ngồi ngoài khi biết mình có thể tạo ra khác biệt là điều không dễ chấp nhận. Và đó là lý do tôi quyết định rời đi.
— Oscar dos Santos Emboaba Júnior